Mẹ đơn thân nghèo kiệt quệ vì con trai đa chấn thương sau tai nạn lao động
Mẹ đơn thân nghèo kiệt quệ vì con trai đa chấn thương

Mã số: 5986

Con trai đa chấn thương sau tai nạn, mẹ đơn thân nghèo lâm cảnh kiệt quệ

Hương Hồng. Thứ hai, 15/06/2026 - 05:30 (Dân trí) - Tai nạn ngã giàn giáo cuối năm 2025 khiến Tuấn bị đa chấn thương nặng. Sức khỏe suy giảm, chàng trai 19 tuổi cùng người mẹ đơn thân từng bị tai nạn lao động, sống chật vật trong căn nhà sắp sập.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống khốn cùng của chàng trai 19 tuổi sau cú ngã giàn giáo (Video: Hương Hồng).

Bữa ăn đạm bạc đến nhói lòng của 2 mẹ con chị Tuyên

Nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang ở khu Móc Thiều (xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) là căn nhà dột nát của mẹ con chị Triệu Thị Tuyên (SN 1979). Căn nhà vách gỗ đã bị mối mọt ăn thủng nham nhở, mái lá cọ mục nát, nhiều chỗ phải che vá bằng những tấm fibro xi măng.

Người phụ nữ 47 tuổi ngồi lặng trong căn bếp đơn sơ, bốn bề trống hoác. Đôi mắt chị đỏ hoe, phần vì khói bếp, phần vì nghĩ đến cuộc sống cơ cực của 2 mẹ con mà nước mắt cứ tứa ra.

Sau gần nửa năm ngã giàn giáo, đa chấn thương nặng, gãy xương đùi, chàng trai 19 tuổi vẫn chưa thể đi lại bình thường, mọi sinh hoạt cá nhân gần như phụ thuộc vào mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Tuyên đang chuẩn bị bữa ăn cho 2 mẹ con. Nhìn mâm cơm được dọn lên, tôi không khỏi chạnh lòng. Ngoài 2 bát cơm trắng chỉ có thêm bát dưa muối và chén nước mắm.

Đỡ con trai ngồi dậy, đưa bát cơm vào tay con, người mẹ nghẹn ngào nói: “Con cố gắng ăn nhé. Mẹ vay được tiền sẽ mua chút thịt cải thiện…”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Tuyên bật khóc khi nhắc về hoàn cảnh của mình. Vì mặc cảm nhà nghèo, sức khỏe yếu nên tuổi thanh xuân của chị lặng lẽ trôi qua trong cô đơn.

Cuộc sống vốn đã nhiều thiếu thốn, nhưng tai họa vẫn liên tiếp giáng xuống người phụ nữ bất hạnh. Năm 2000, trong lúc làm phụ bếp, chị Tuyên không may bị bỏng gas độ 2.

Sau tai nạn, sức khỏe suy giảm khiến chị không còn làm được việc nặng. Để có tiền trang trải cuộc sống, người phụ nữ dân tộc Dao làm đủ nghề, từ làm cỏ vườn chè, rửa bát ở quán ăn đến dọn nhà theo giờ…

Để có tiền chạy chữa cho con, người mẹ đơn thân phải vay mượn khắp nơi (Ảnh: Hương Hồng).

Gần 30 tuổi, người phụ nữ đánh liều kiếm cho mình một đứa con. Năm 2007, bé Triệu Văn Tuấn ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ đơn thân.

Thế nhưng, chị Tuyên vốn sức yếu, chậm chạp, ruộng đất ít nên cuộc sống của 2 mẹ con vô cùng chật vật.

Thương mẹ vất vả, học hết lớp 9, Tuấn xin nghỉ để đi làm thuê. Nhưng một lần nữa, biến cố lại ập xuống cuộc sống của 2 mẹ con nghèo khó. Cuối năm 2025, trong lúc phụ hồ, Tuấn không may ngã từ giàn giáo. Tai nạn khiến em bị đa chấn thương nặng, gãy xương đùi phải…

Bữa ăn đạm bạc đến nao lòng của mẹ con chị Tuyên (Ảnh: Hương Hồng).

Gần nửa năm sau ca phẫu thuật đóng đinh cố định xương đùi phải, chàng trai 19 tuổi vẫn chưa thể đi lại bình thường, sức khỏe suy giảm, mọi sinh hoạt gần như phải nhờ cậy vào mẹ.

Cơn mưa rào bất chợt và nỗi sợ nhà sập của người mẹ đơn thân nghèo khó

Dù được chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, nhưng vì sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định nên nhiều năm qua, gia đình chị Tuyên vẫn chưa thể thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Khi Tuấn gặp nạn, mọi chi phí chữa trị cho con trai, người mẹ phải vay mượn khắp nơi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Căn nhà của chị Tuyên vách gỗ, mái lá cọ xen lẫn tấm lợp fibro xi măng đã quá mục nát (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Dương Văn Minh, Trưởng khu Móc Thiều, cho biết: “Là hộ nghèo của xã, chị Tuyên một mình nuôi con nên rất khó khăn, vất vả. Từ sau tai nạn của cháu Tuấn, gia đình thực sự đã lâm vào cảnh kiệt quệ.

Điều khiến chúng tôi đặc biệt lo lắng là căn nhà mẹ con chị Tuyên đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa bão sắp tới, nguy cơ mất an toàn là rất lớn nên địa phương đã đưa gia đình vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm.

Tuy nhiên, do không có khả năng đối ứng nên đến nay gia đình vẫn chưa dám nhận khoản hỗ trợ theo quy định. Địa phương rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ mẹ con chị Tuyên”, ông Minh bày tỏ.

Người mẹ đơn thân ao ước có được ngôi nhà vững chãi để mẹ con không phải lo sợ mỗi khi mưa dông (Ảnh: Hương Hồng).

Khi phóng viên đang trò chuyện, bất chợt, mây đen sầm sập kéo đến, cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống xối xả. Chỉ ít phút sau, căn nhà của chị Tuyên đã lênh láng nước.

Cuống cuồng đỡ con trở lại giường rồi vội vã tìm áo mưa cho khách, giọng người mẹ lạc đi trong tiếng mưa: “Nhà giờ chỉ còn chỗ giường của thằng bé là chưa dột thôi… Các bác chịu khó giúp em…”.

Nhìn nước mưa hắt vào căn nhà xiêu vẹo từ tứ phía và dáng người mẹ đơn thân liêu xiêu trong cơn mưa dông, chúng tôi không khỏi ái ngại, xót xa.