Người mẹ liệt hai chân nuôi con tâm thần, ngã gãy xương cần sự giúp đỡ
Câu chuyện về một người mẹ ở Hà Nội, dù bị liệt hai chân nhưng vẫn kiên cường chăm sóc con trai mắc bệnh tâm thần, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Sau một tai nạn ngã gãy xương, hoàn cảnh của bà càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hoàn cảnh éo le của người mẹ già
Bà Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi) năm nay đã ngoài 60 tuổi, sống tại một khu phố nhỏ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bà bị liệt hai chân từ nhiều năm nay do di chứng của một căn bệnh hiểm nghèo. Dù vậy, bà vẫn phải một mình gánh vác việc chăm sóc con trai là anh Nguyễn Văn Nam (tên đã thay đổi), 35 tuổi, mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con vô cùng vất vả. Bà Hoa di chuyển bằng xe lăn, cố gắng làm những công việc nhẹ nhàng như nấu ăn, dọn dẹp. Anh Nam thường xuyên có những cơn bộc phát, khiến bà phải vừa trấn an con, vừa đối mặt với nỗi đau thể xác của chính mình.
Tai nạn bất ngờ và nhu cầu cấp thiết
Mới đây, trong lúc cố gắng di chuyển để lấy thuốc cho con, bà Hoa đã bị ngã và gãy xương cánh tay. Tai nạn này khiến bà gần như không thể tự chăm sóc bản thân, chưa kể đến việc tiếp tục chăm sóc con trai.
"Tôi lo lắng nhất là không biết con tôi sẽ ra sao nếu tôi không thể tiếp tục chăm sóc nó", bà Hoa chia sẻ qua giọng nói nghẹn ngào. Gia đình bà không có người thân nào ở gần để hỗ trợ, và thu nhập hàng tháng chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội ít ỏi.
Các bác sĩ tại bệnh viện nơi bà điều trị cho biết, bà cần được chăm sóc đặc biệt và vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Tuy nhiên, chi phí điều trị và sinh hoạt hàng ngày đang là gánh nặng quá lớn.
Kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng
Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, một số hàng xóm và tổ chức từ thiện địa phương đã bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ. Họ hy vọng có thể huy động nguồn lực để:
- Hỗ trợ chi phí điều trị và phục hồi cho bà Hoa.
- Đảm bảo việc chăm sóc và thuốc men cho anh Nam trong thời gian bà hồi phục.
- Cải thiện điều kiện sống cơ bản cho cả hai mẹ con.
Ông Trần Văn Minh, một người hàng xóm cho biết: "Chúng tôi rất thương cảm cho hoàn cảnh của bà Hoa và con trai. Dù đã giúp đỡ phần nào nhưng sức của chúng tôi có hạn. Rất cần sự chung tay của nhiều người hơn nữa."
Câu chuyện của bà Hoa không chỉ là một hoàn cảnh khó khăn cá nhân, mà còn phản ánh thực trạng về những người khuyết tật và bệnh nhân tâm thần đang sống trong điều kiện thiếu thốn. Sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng có thể giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.



