Một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và sự sẻ chia của cộng đồng đã được báo VietnamNet phản ánh. Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi, ngụ tại phường 14, quận 8, TP.HCM), bị liệt hai chân do tai biến nhưng vẫn ngày đêm chăm sóc người con trai bị tâm thần phân liệt.
Hoàn cảnh bi đát của mẹ già liệt hai chân
Ngôi nhà nhỏ của bà Hoa nằm sâu trong con hẻm chật hẹp. Bà sống cùng con trai là anh Nguyễn Văn Bình (45 tuổi), bị tâm thần phân liệt từ năm 20 tuổi. Hàng ngày, bà phải dùng hai tay để di chuyển trên chiếc ghế nhựa, lê từng bước vào bếp nấu cơm, giặt giũ cho con. Bà Hoa tâm sự: "Tôi chỉ mong có sức khỏe để nuôi con thêm vài năm nữa, chứ không dám nghĩ xa xôi gì".
Sự chung tay của cộng đồng
Sau khi bài báo được đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ qua tài khoản của báo. Tính đến ngày 28/10, tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ đã lên tới 83.250.000 đồng. Số tiền này sẽ được trao tận tay bà Hoa để trang trải chi phí sinh hoạt và thuốc men cho hai mẹ con.
Đại diện tòa soạn cho biết: "Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của độc giả. Mọi khoản đóng góp đều được công khai minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng".
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Khi nhận được tin, bà Hoa không kìm được nước mắt: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua thuốc cho con và sửa lại mái nhà dột nát". Anh Bình, dù không tỉnh táo hoàn toàn, cũng như hiểu được tình cảm của mọi người, anh nở nụ cười hiếm hoi.
Lan tỏa yêu thương
Câu chuyện của bà Hoa là minh chứng cho tình người ấm áp trong xã hội. Sự giúp đỡ kịp thời không chỉ giúp hai mẹ con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống. Báo VietnamNet sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, kết nối yêu thương từ cộng đồng.



