Ở một góc nhỏ của thành phố, có một người mẹ già 75 tuổi đang ngày đêm chật vật nuôi con gái mắc bệnh tâm thần. Bà Nguyễn Thị Hoa, sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã dành cả cuộc đời để chăm sóc đứa con gái không may bị bệnh.
Hoàn cảnh éo le của hai mẹ con
Con gái bà Hoa, chị Trần Thị Lan, năm nay 45 tuổi, mắc bệnh tâm thần từ năm 20 tuổi. Từ đó đến nay, chị Lan không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ. Bà Hoa chia sẻ: "Tôi già rồi, sức khỏe yếu dần, nhưng không thể bỏ con được. Tôi lo không biết sau này con tôi sẽ ra sao."
Khó khăn trong cuộc sống hàng ngày
Mỗi ngày, bà Hoa phải dậy từ sáng sớm để nấu cháo cho con, tắm rửa và cho con ăn. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng với một người già, đó là cả một sự vất vả. Bà cho biết thêm: "Nhiều khi con lên cơn, tôi phải ôm chặt nó, sợ nó làm tổn thương chính mình."
Thu nhập của hai mẹ con chỉ trông vào đồng lương hưu ít ỏi của bà và sự hỗ trợ từ hàng xóm. Bà Hoa tâm sự: "Tôi chỉ mong có đủ tiền mua thuốc cho con, chứ không dám nghĩ đến chuyện khác."
Sự giúp đỡ từ cộng đồng
Biết được hoàn cảnh của hai mẹ con, nhiều người dân trong khu phố đã chung tay giúp đỡ. Chị Nguyễn Thị Mai, một người hàng xóm, cho biết: "Thấy bà Hoa vất vả quá, chúng tôi thường xuyên qua thăm hỏi, mang cơm, cháo cho hai mẹ con. Cũng mong sao có nhiều người giúp đỡ hơn."
Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và thuốc men. Tuy nhiên, bà Hoa vẫn rất lo lắng cho tương lai của con gái khi mình không còn nữa.
Lời kêu gọi từ trái tim
Câu chuyện của bà Hoa và chị Lan là một trong những hoàn cảnh đáng thương trong xã hội. Bà Hoa nghẹn ngào: "Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ con tôi sau này, để nó không phải chịu cảnh cô đơn."
Hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, hai mẹ con bà Hoa sẽ vượt qua khó khăn, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.



