Hành trình vượt nghìn cây số bán mai Tết và cái kết ấm lòng ở Nghệ An
Hành trình bán mai Tết và cái kết ấm lòng ở Nghệ An

Hành trình vượt nghìn cây số bán mai Tết và cái kết ấm lòng ở Nghệ An

Anh Đặng Đình Tuấn, sinh năm 1973, một nông dân ở Bình Định, trông khắc khổ và già hơn tuổi thật, đã thực hiện một chuyến đi dài gần một nghìn cây số ra thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để bán những chậu hoa mai Tết. Bình Định vốn nổi tiếng là một trong những thủ phủ hoa mai của Nam miền Trung, nơi người dân trồng mai theo phong cách uốn ép cầu kỳ, khác biệt với trường phái hoàng mai truyền thống của Huế.

Khởi đầu gian nan và sự cố bất ngờ

Hàng năm, anh Tuấn trồng hàng ngàn gốc mai để bán dịp Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của lũ lụt, anh chỉ gỡ gượng được 150 gốc có hoa, sau đó mua thêm từ bà con xung quanh để thực hiện chuyến xe ra Nghệ An. Điều này đánh dấu sự mở rộng thị trường, khi mai Bình Định vốn chỉ loanh quanh các tỉnh lân cận giờ đã tiến ra phía Bắc, tương tự như đào Bắc vào Nam, góp phần đa dạng hóa thị hiếu và cách chơi hoa ngày Tết.

Vừa hạ xe xuống, anh đã bán được hai chậu mai cho một khách hàng. Người này hứa sẽ chở trước một chậu về nhà rồi quay lại lấy chậu còn lại và thanh toán tiền. Tuy nhiên, sau hai ngày chờ đợi, anh Tuấn vẫn không thấy khách quay lại. Dù lo lắng, anh vẫn tin rằng người đó chỉ quên. Thấy cảnh tượng này, bà con xung quanh động lòng thương, đã đăng thông tin lên mạng xã hội để nhắc nhở.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những nghĩa cử tử tế lan tỏa

Sự việc nhanh chóng lan truyền và kéo theo những hành động đẹp. Đầu tiên, người khách hàng kia đã quay lại, chở nốt chậu mai và trả tiền đầy đủ. Thứ hai, bà con địa phương và cả những người ở xa, biết tin, đã chung tay mua hộ anh để anh sớm được về quê ăn Tết. Nhiều người dù đã có hoa vẫn mua thêm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng chủ mặt bằng cho anh bán hoa đã mời bố con anh ăn nghỉ miễn phí trong nhà. Ông chồng còn nhiệt tình lấy xe riêng chở cây đi giao giúp anh. Tất cả tạo nên một cái kết có hậu, ấm áp tình người.

Phía sau những chợ hoa Tết rực rỡ

Bài viết cũng chia sẻ góc nhìn sâu sắc về cuộc sống của những người bán hoa Tết. Họ thường phải chịu đựng điều kiện sống tạm bợ, vất vả: ngủ trên võng, thùng xe, ghế bố, hay nền đất lạnh giá. Thức ăn chủ yếu là mì tôm hoặc cơm hộp giao tận nơi. Không chỉ vậy, nhiều người còn đối mặt với nạn bắt nạt, bảo kê, dù đã có sự can thiệp của công an trong một số trường hợp.

Những chuyến xe về quê trong đêm giao thừa cũng đầy tâm trạng: vui mừng khi bán hết hoa, hay nặng trĩu nếu thua lỗ. Dù vậy, nghề bán hoa – nghề mang cái đẹp đến cho mọi nhà dịp Tết – vẫn được họ gắn bó bền bỉ.

Quy trình từ vườn đến chợ hoa

Hoa Tết thường được trồng từ nhiều tháng trước, ví dụ như mai ngay sau rằm tháng Giêng đã được đưa về vườn chăm sóc. Khoảng 20 ngày trước Tết, hoa bắt đầu nở và "bộ máy" kinh doanh hoạt động hết công suất: nhà vườn đưa cây vào chậu, người bán liên hệ đầu vào đầu ra. Hầu hết các tỉnh đều có quy hoạch khu vực bán hoa Tết, nhưng chủ yếu vẫn là những khu đất trống, thiếu sự nâng tầm thành không gian văn hóa thưởng hoa tao nhã.

Bán hoa đòi hỏi kiến thức chuyên môn, không đơn giản như bán cá thịt. Người bán phải hiểu hoa, biết cách chăm sóc và tư vấn cho khách hàng, tương tự như nghề bán thực phẩm cần biết phân biệt các loại thịt cá.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lời kết

Phía sau vẻ rực rỡ của những chợ hoa Tết là những thân phận lam lũ, vất vả của người trồng và bán hoa. Biết thêm điều này giúp chúng ta trân trọng hơn giá trị của mỗi nhánh hoa trong ngày xuân. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nhưng mang thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái và sự cảm thông trong xã hội.