Hành khách đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, bến xe nhộn nhịp trở lại
Hành khách đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, bến xe nhộn nhịp

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 3.5, từ khoảng sau 7 giờ, nhiều chuyến xe liên tỉnh liên tục đổ về khu vực bến xe Ngã Tư Ga (phường An Phú Đông, quận 12 cũ, TP.HCM) sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Bên trong bến, hành khách tay xách vali, hành lý nối nhau bước xuống xe, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sôi động.

Bến xe Ngã Tư Ga đón lượng khách lớn

Các chuyến xe từ các tỉnh miền Trung và miền Tây cập bến tại bến xe Ngã Tư Ga, đưa sinh viên và người lao động quay trở lại TP.HCM. Hành khách ngồi chờ tại điểm trả khách để đón xe công nghệ hoặc đi xe trung chuyển về trung tâm thành phố.

Đang đứng tại sảnh bến xe Ngã Tư Ga để chờ xe công nghệ đến chở về lại trọ, Bùi Thị Thanh Ngân, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết sáng nay đi xe khách từ Bình Phước đến TP.HCM để chuẩn bị đi học trở lại. "Mình về quê từ ngày 28.4 đến ngày nghỉ cuối cùng thì quay lại TP.HCM để ổn định sinh hoạt trước khi trở lại giảng đường thường ngày", Ngân nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bến xe miền Tây cũng nhộn nhịp không kém

Cùng thời điểm, bãi trả khách tại bến xe miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM) cũng dồn dập đón các chuyến xe từ Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang… đưa sinh viên và người lao động quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe, lực lượng bảo vệ túc trực, liên tục điều tiết và hướng dẫn phương tiện ra vào nhằm hạn chế ùn ứ tại bến xe. Dù lượng khách tăng cao tại các bến xe, tình hình an ninh trật tự vẫn được kiểm soát ổn định để hành khách thuận tiện đón xe công nghệ trở về nhà.

Câu chuyện của những người trẻ

Hoàng Nguyễn Vĩnh Nghi, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, cho biết đã đón xe từ 4 giờ sáng tại Bình Phước để quay lại TP.HCM học tập và làm thêm. "Tối 30.4 mình mới đón xe về quê, nghỉ được 2 ngày. Sáng nay, mình vội vã đón xe khách từ Bình Phước đến TP.HCM quãng đường hơn 180km để quay lại nhịp sống thường nhật, vừa lên đi học vừa tất bật với công việc bán thời gian", Nghi nói.

Còn Võ Hoàng Minh Tấn (19 tuổi), đang làm việc tại một công ty ở Bình Dương, cho biết khoảng 6 giờ sáng, mình chạy xe máy từ Kiên Giang, đi ngang qua TP.HCM để về lại phòng trọ ở Bình Dương, chuẩn bị cho ca làm việc vào ngày mai. "Mình đi qua cầu Bình Điền 1 khoảng 11 giờ 30, thấy có bóng râm bên đường nên tấp vào nghỉ ngơi, lấy sức rồi tiếp tục đi", Tấn nói.

Sau kỳ nghỉ kéo dài, nhiều người quay lại TP.HCM vào ngày 3.5 để làm việc và học tập, tạo nên không khí tấp nập tại các bến xe. Dòng người đổ về thành phố hứa hẹn một ngày làm việc mới đầy năng lượng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình