Bi kịch hai vợ chồng già qua đời cùng ngày tại Ấn Độ
Hai vợ chồng già qua đời cùng ngày tại Ấn Độ

Một bi kịch gia đình xảy ra tại huyện Konaseema, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, khi ông Kaneti Tatarao (87 tuổi) qua đời vào ngày 24/7 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Chưa đầy một ngày sau, vợ ông, bà Jhansi Lakshmi (76 tuổi), cũng trút hơi thở cuối cùng vì quá đau buồn trước cái chết của chồng, ngay trước khi lễ tang của ông được cử hành.

Nỗi đau mất mát chồng và cái chết bất ngờ

Theo gia đình, bà Jhansi Lakshmi không thể vượt qua nỗi mất mát người bạn đời sau hơn nửa thế kỷ chung sống. Bà qua đời trong sự thương tiếc của người thân, khiến tang lễ của cả hai phải tổ chức chung. Hài cốt của họ được đưa đi trong một đám tang chung đầy xúc động trước sự chứng kiến của bạn bè và người dân địa phương, sau đó được hỏa táng.

Vụ việc thứ hai: Chồng đau tim khi chuẩn bị tang lễ cho vợ

Chỉ vài ngày trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra tại quận Auraiya, bang Uttar Pradesh. Chị Pinki (35 tuổi) đã chiến đấu với bệnh lao suốt bốn năm qua và đang điều trị tại bệnh viện tư ở Kanpur. Chị qua đời vào tối thứ Hai khi sức khỏe xấu đi. Sáng hôm sau, khi gia đình chuẩn bị hỏa táng, chồng chị, anh Shyaml Das (40 tuổi), bỗng gục ngã trong lúc thực hiện nghi lễ bôi son đỏ lên trán vợ – một phong tục truyền thống trước tang lễ. Anh được cho là đã bị đau tim do cú sốc tinh thần và tử vong ngay tại chỗ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tang lễ chung của đôi vợ chồng trẻ

Theo người dân địa phương, anh Shyaml không thể nguôi ngoai sau cái chết của vợ. Sự ra đi đột ngột của anh càng làm tăng thêm bi kịch cho gia đình, khi tang lễ của cả hai vợ chồng phải cử hành cùng ngày. Những vụ việc này khiến dư luận xót xa, đồng thời phản ánh nỗi đau mất mát người thân có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình