Người giúp việc lì xì 1,5 triệu đồng cho chủ nhà dịp Tết, câu chuyện ấm lòng ở TP.HCM
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chị Phạm Như (30 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM) đã nhận được một món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa từ bà Hoa (58 tuổi, quê Đồng Nai) – người giúp việc của gia đình. Bà Hoa không chỉ lì xì cho chị Như và hai con một phong bao trị giá 1,5 triệu đồng mà còn dành thêm 200.000 đồng cho em gái của chị. Hành động này khiến chị Như vô cùng xúc động và quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.
Sự quan tâm vượt ngoài công việc
Chia sẻ với phóng viên, chị Như cho biết bà Hoa mới làm việc tại gia đình chị được khoảng hai tháng rưỡi. Mặc dù thao tác còn chậm chạp, nhưng bà luôn dành hết tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo cho hai đứa con nhỏ của chị. "Khi đưa phong bao lì xì, cô ấy chỉ đơn giản nói chúc mừng năm mới gia đình mình. Trước khi về quê ăn Tết, cô giúp việc còn nhắn tin gửi những lời chúc tốt đẹp và dặn dò mấy đứa nhỏ cẩn thận", chị Như kể lại.
Không dừng lại ở đó, vào những ngày chị Như đi làm buổi trưa không kịp về nhà, bà Hoa đều chủ động gọi điện hỏi han tình hình: đã ăn uống đầy đủ chưa, di chuyển có an toàn không, công việc có thuận lợi hay gặp khó khăn gì. Những sự quan tâm giản dị nhưng đều đặn ấy đã giúp chị cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành mà người giúp việc dành cho cả gia đình mình.
Những món quà nhỏ chứa đựng tấm lòng lớn
Mỗi lần về quê hay có dịp ra ngoài, bà Hoa lại không quên mua những món quà quê giản dị mang lên biếu cả nhà chị Như. Những món quà tuy không có giá trị vật chất cao nhưng lại chứa đựng sự chu đáo và ấm áp, khiến gia đình chị thêm phần trân quý và gắn bó.
Theo lời kể của chị Như, bà Hoa từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hai người con trai của bà đều đã trưởng thành, một người đang theo học ngành y tại Đức, người còn lại làm việc ở Đài Loan. Vì ở nhà một mình buồn chán, bà quyết định đi làm giúp việc để khuây khỏa và vơi bớt nỗi cô đơn.
Hành trình tìm người giúp việc phù hợp
Gia đình chị Như thuê bà Hoa với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp việc nhà và chăm sóc hai con nhỏ. Thời gian đầu, do bà Hoa làm việc còn chậm, chị Như khá băn khoăn. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, chị nhận ra sự chân thành và tận tâm của người giúp việc nên quyết định gắn bó lâu dài. Chị chia sẻ: "Trong công việc không ai hoàn hảo mọi thứ, quan trọng là phải biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau. May mắn lắm mình mới gặp được cô giúp việc nhiệt tình như vậy. Nếu không có cô ấy, có lẽ mình khó có thể chu toàn công việc và gia đình như hiện tại".
Bà Hoa đến với gia đình chị Như thông qua lời giới thiệu của người quen. Trước đó, chị từng tìm người giúp việc qua các trung tâm môi giới nhưng không tìm được người phù hợp. Có thời điểm, mỗi tháng chị phải thay đổi đến bốn người, thậm chí có tuần đổi ba người, có người chỉ làm được khoảng hai mươi ngày.
Vì vậy, khi gặp được bà Hoa, chị Như cảm thấy vô cùng may mắn, đặc biệt trong thời điểm gia đình vừa chia tay người giúp việc đã gắn bó hơn mười năm. Do tuổi cao và sức khỏe không còn đảm bảo, người giúp việc cũ buộc phải nghỉ việc, khiến chị không khỏi chật vật trong một thời gian dài.
Câu chuyện về bà Hoa không chỉ là một hành động lì xì đặc biệt dịp Tết, mà còn là minh chứng cho tình người ấm áp, vượt lên trên mối quan hệ chủ – thợ thông thường. Đó là sự sẻ chia, quan tâm và trân trọng lẫn nhau, tạo nên một gia đình mở rộng đầy yêu thương giữa lòng thành phố nhộn nhịp.



