Người giúp việc 67 tuổi tặng chủ nhà ngan, bánh chưng và trăm quả trứng gây xúc động
Câu chuyện về một người giúp việc cao tuổi mang quà từ quê lên biếu gia đình chủ nhà tại Hà Nội đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và cảm thông của cộng đồng. Sự việc này không chỉ phản ánh tấm lòng chân thành mà còn cho thấy những giá trị nhân văn trong cuộc sống hiện đại.
Bất ngờ từ ngày đầu nhận việc
Theo lời kể của chị Đỗ Thảo, sống tại Hà Nội, gia đình chị mới thuê bà Dung, 67 tuổi, người dân tộc Dao, thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Chỉ sau khoảng một tuần bà Dung đến làm việc, chị Thảo đã vô cùng bất ngờ khi thấy bà mang theo nhiều món quà đặc biệt từ quê nhà. Bà Dung không chỉ chuẩn bị sẵn một chiếc địu để tiện chăm sóc em bé mà còn vác theo một con ngan, cả trăm quả trứng gà, 5 kg măng và 3 bánh chưng để biếu gia đình chủ. Đây là những sản vật quê hương, thể hiện tấm lòng thành kính và sự biết ơn của bà đối với công việc mới.
Phong cách sống giản dị và đáng ngưỡng mộ
Chị Thảo chia sẻ, bà Dung có tính cách giản dị, chân chất, rất khác biệt so với nhiều người ở thành phố. Bà ăn uống đạm bạc, ưa thích rau củ hơn thịt cá, và luôn duy trì thói quen tắm nước lạnh quanh năm, kể cả trong những ngày đông giá rét. Ở nhà, bà không quen nằm đệm mà thường nằm trực tiếp xuống nền nhà, như một thói quen từ quê hương. Dù đã bước sang tuổi 67, bà vẫn sở hữu sức khỏe dồi dào, mái tóc đen nhánh và hầu như không có sợi bạc nào, khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
Công việc và mức lương phổ biến
Công việc chính của bà Dung tại gia đình chị Thảo là hỗ trợ chăm sóc em bé hơn một tuổi. Với mức lương thỏa thuận khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, đây được xem là mức phổ biến đối với người giúp việc tại các thành phố lớn hiện nay. Chị Thảo đánh giá cao sự chăm chỉ, cẩn thận và tình yêu thương trẻ con của bà. Bà Dung luôn năng động, hiếm khi ngồi yên và luôn tìm kiếm việc để làm trong nhà, tạo nên một không gian sống gọn gàng, sạch sẽ.
Ấn tượng sâu sắc từ gia chủ
Chị Thảo bày tỏ sự hài lòng và ấn tượng với người giúp việc mới của mình. "Hiện tại tôi rất ưng cô giúp việc này, cô chăm chỉ, cẩn thận, sạch sẽ và rất yêu thương trẻ con", chị nói. Sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn và lối sống giản dị của bà Dung không chỉ khiến gia đình chị Thảo cảm động mà còn làm nổi bật sự khác biệt văn hóa giữa nông thôn và thành thị. Câu chuyện này đã trở thành một minh chứng cho tình người ấm áp, vượt qua mọi rào cản tuổi tác và địa lý.



