Gia đình người Tây bất lực nhìn con gái mắc bệnh hiểm nghèo vì hết tiền
Gia đình người Tây bất lực nhìn con mắc bệnh hiểm nghèo

Một gia đình người dân tộc Tây ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An đang trong cảnh tuyệt vọng khi con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng gia đình đã hết tiền, không thể tiếp tục điều trị. Bé gái tên là Lô Thị Huyền, 5 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, bán hết tài sản nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh. Hiện tại, bé Huyền đang nằm tại nhà trong tình trạng nguy kịch, chờ đợi điều kỳ diệu.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình

Bố mẹ bé Huyền là anh Lô Văn Thành và chị Lô Thị Hương, đều là người dân tộc Tây, sống ở bản Khe Lè, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Gia đình làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Khi bé Huyền phát bệnh, gia đình đưa con đi khám tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh và cuối cùng là Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị u nguyên bào thần kinh, một loại ung thư hiếm gặp ở trẻ em. Chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Nỗ lực vay mượn và sự giúp đỡ hạn chế

Anh Thành cho biết, gia đình đã vay mượn từ người thân, bạn bè được khoảng 50 triệu đồng, nhưng số tiền này nhanh chóng cạn kiệt sau vài đợt điều trị. Chị Hương, mẹ bé, nghẹn ngào: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không còn khả năng nữa. Nhìn con đau đớn mà không làm gì được, chúng tôi đau lòng lắm." Chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần, nhưng vẫn chưa đủ để tiếp tục điều trị. Bé Huyền hiện chỉ được chăm sóc giảm nhẹ tại nhà, uống thuốc giảm đau và chờ đợi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Trước hoàn cảnh thương tâm, chính quyền xã Châu Bình và huyện Quỳ Châu đã kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Ông Lô Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Châu Bình, cho biết: "Gia đình anh Thành thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu bé có cơ hội sống." Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc qua tài khoản của xã. Tính đến nay, số tiền quyên góp mới chỉ đạt khoảng 30 triệu đồng, trong khi chi phí điều trị ước tính cần ít nhất 200 triệu đồng.

Tình trạng sức khỏe hiện tại

Theo bác sĩ điều trị, bệnh của bé Huyền đã di căn, tiên lượng rất xấu. Nếu không được điều trị kịp thời, bé chỉ có thể sống thêm vài tháng. Gia đình hi vọng có một phép màu từ sự sẻ chia của cộng đồng. "Chúng tôi chỉ mong con được sống thêm vài năm nữa, để thấy con lớn lên. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều bất lực," chị Hương nói trong nước mắt.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình