Khách mua mai quên trả tiền: Nghi vấn dàn dựng và câu chuyện ấm lòng ở Nghệ An
Khách mua mai quên trả tiền: Nghi vấn và câu chuyện ấm lòng

Khách mua mai quên trả tiền: Từ sự cố đến làn sóng ủng hộ ở Nghệ An

Câu chuyện về ông Đặng Đình Tuấn (sinh năm 1973, quê Gia Lai) bán mai Tết tại phường Cửa Lò, Nghệ An, bị khách "quên" trả tiền đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Sự việc bắt đầu vào ngày 6/2, khi ông Tuấn bán hai chậu mai cho một vị khách. Người này hẹn sẽ quay lại lấy chậu còn lại và thanh toán, nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, ông vẫn không thấy khách trở lại.

Với ông Tuấn, số tiền vài triệu đồng không chỉ là giá trị của hai chậu mai, mà còn là chi phí đi đường, ăn ở và hy vọng của cả gia đình sau một mùa lũ dữ cuối năm 2025. Gần 1.000 gốc mai trong vườn nhà ông bị hư hỏng, nhiều cây ra hoa muộn, khiến ông phải gom góp và mua thêm từ các vườn khác để có khoảng 150 chậu mang đi bán xa.

Làn sóng ủng hộ từ cộng đồng mạng

Sau khi thông tin được chị Hoàng Thị Nhung (trú xã Khánh Hợp, người cho ông Tuấn mượn địa điểm bán mai) đăng tải trên mạng xã hội vào tối 8/2, nhiều người dùng đã bày tỏ ý định đến mua mai ủng hộ ông Tuấn. Không lâu sau, vị khách "quên trả tiền" đã quay lại thanh toán và xin lỗi vì "nhiều việc quá nên quên".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điều đặc biệt là những ngày tiếp theo, rất nhiều khách hàng đã tìm đến nơi ông Tuấn bán mai để "chốt đơn". Lần lượt từng chậu mai của ông đều tìm được chủ mới, giúp ông có thể sớm về quê đón Tết. Ông Tuấn chia sẻ xúc động: "Người dân ở đây tốt quá… Tôi không nghĩ đi xa lại nhận được nhiều tình cảm như vậy."

Nghi vấn dàn dựng và phản hồi từ người trong cuộc

Bên cạnh những chia sẻ ấm lòng, cũng xuất hiện nghi vấn rằng câu chuyện khách "quên" trả tiền là một vở kịch được dàn dựng trên mạng xã hội. Trước nghi vấn này, chị Hoàng Thị Nhung đã lên tiếng làm rõ. Chị cho biết mình đăng thông tin chỉ với mục đích thông báo để vị khách biết và quay lại trả tiền, không kêu gọi từ thiện hay giúp đỡ về tiền bạc.

Chị Nhung và chồng còn hỗ trợ ông Tuấn nơi ăn, nghỉ, địa điểm bán mai và vận chuyển hàng cho khách. "Tôi thấy ông Tuấn hiền lành, chân chất, không nghĩ xấu cho khách, chỉ nghĩ 'chắc người ta quên'", chị Nhung khẳng định.

Xác minh từ chính quyền địa phương

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã yêu cầu công an xác minh. Kết quả cho thấy ông Tuấn bán mai tại xã Đông Lộc, không phải trên địa bàn phường Cửa Lò. Người mua mai quên trả tiền cũng là người Đông Lộc. Thông tin vụ việc đã được chuyển cho Công an phường Đông Lộc để tiếp tục theo dõi.

Câu chuyện này không chỉ phản ánh tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, mà còn cho thấy sự minh bạch trong việc làm rõ các nghi vấn, đảm bảo tính chân thực của thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình