Ngư dân cứu sống người đàn ông trôi dạt trên biển suốt 24 giờ ở Đắk Lắk
Cứu sống người đàn ông trôi dạt trên biển ở Đắk Lắk

Ngư dân anh hùng cứu sống người đàn ông trôi dạt trên biển suốt 24 giờ ở Đắk Lắk

Sau gần một ngày mất tích khi đi câu cá ngoài khơi, một người đàn ông 68 tuổi ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã được ngư dân phát hiện và đưa vào bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 14/4/2026, kết thúc cuộc tìm kiếm xuyên đêm đầy căng thẳng của gia đình và cộng đồng địa phương.

Hành trình tìm kiếm xuyên đêm

Theo trình báo của anh Trần Nhơn, con trai nạn nhân, ông Trần Hiền (68 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) đã một mình lái ghe ra khu vực cách bờ biển Tuy Hòa khoảng 2 hải lý để câu cá vào sáng ngày 13/4. Đây là hoạt động thường ngày của ông, và theo thói quen, ông thường trở về nhà vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, đến chiều tối 13/4, gia đình không thấy ông Hiền về như thường lệ. Một người đi câu cùng cho biết vẫn nhìn thấy ông ngoài khơi nhưng không rõ sau đó di chuyển ra sao. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, gia đình đã nhờ người thân và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm trong đêm. Anh Nhơn chia sẻ: “Thường thì bố tôi câu cá khoảng 13h là về đến nhà, nhưng hôm qua chờ mãi không thấy. Nghe người đi cùng nói còn thấy bố ở ngoài biển nên tôi rất lo, liền nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm xuyên đêm”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Do điều kiện ban đêm, tầm nhìn hạn chế, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và không có kết quả. Ghe máy của ông Hiền vẫn chưa được tìm thấy, khiến không khí lo âu bao trùm.

Phát hiện và cứu hộ kịp thời

Đến khoảng 7h50 sáng ngày 14/4, anh Phan Văn Tâm (sinh năm 1992), một ngư dân đang làm nghề chài lưới trên biển, đã phát hiện chiếc ghe của ông Hiền đang trôi dạt gần khu vực tháp Nghinh Phong, cách bờ khoảng 1 hải lý. Tiếp cận kiểm tra, anh Tâm phát hiện ông Hiền nằm trên ghe trong tình trạng kiệt sức, tay chân còn cử động yếu nhưng không thể nói chuyện.

Ngay lập tức, anh Tâm hô hoán các tàu thuyền gần đó đến hỗ trợ. Anh Tâm kể lại: “Lúc phát hiện, chúng tôi rất mừng vì cả đêm qua tìm kiếm không thấy do trời tối. Mọi người nhanh chóng lai dắt ghe vào bờ và đưa ông đi cấp cứu”.

Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo đại diện bệnh viện, ông Hiền nhập viện trong tình trạng lơ mơ, có biểu hiện liệt nửa người và sốt huyết não. Hiện các bác sĩ đang tích cực theo dõi và điều trị để cải thiện tình trạng sức khỏe của ông.

Phản ứng từ chính quyền địa phương

Lãnh đạo phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận sự việc và cho biết người đàn ông mất tích trên biển từ ngày 13/4 đã được tìm thấy và cứu sống. Ông hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng ngư dân ven biển.

Cuộc cứu hộ thành công không chỉ là một minh chứng cho sự nhanh nhạy của ngư dân địa phương mà còn là bài học về an toàn khi tham gia các hoạt động trên biển, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Gia đình ông Hiền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã tham gia tìm kiếm và cứu hộ, đặc biệt là anh Phan Văn Tâm, người đã kịp thời phát hiện và đưa ông vào bờ an toàn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình