Cậu học trò cắn răng chịu đau vì thương mẹ, nguy cơ tàn phế vì chấn thương
Cậu học trò cắn răng chịu đau vì thương mẹ

Nguyễn Đăng Khôi, học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở Đà Nẵng, không chỉ là học sinh giỏi mà còn là thành viên năng nổ của các câu lạc bộ thể thao và đội công tác xã hội. Em sở hữu đai đen võ thuật và thường xuyên làm trợ giảng. Thương mẹ vất vả, Khôi đi làm thêm ở quán cà phê để phụ giúp gia đình, vẫn duy trì kết quả học tập tốt.

Chấn thương và quyết định giấu mẹ

Cuối tháng 2/2026, trong một pha tranh bóng, Khôi bị chấn thương nặng ở chân. Vì gia đình khó khăn, em cắn răng chịu đau, không dám nói với mẹ vì nghĩ vết thương sẽ tự lành và sợ mẹ thêm lo lắng. Một tuần sau, đầu gối sưng tấy, đau nhức không thể đi lại. Mẹ em, chị Đặng Thị Hạ Quyên (46 tuổi), vội đưa con đi cấp cứu. Kết quả MRI cho thấy dây chằng đứt, sụn chêm bị mẻ và nhiều tổn thương phức tạp. Bác sĩ cho biết do để lâu, viêm nặng, phải phẫu thuật nối dây chằng và xử lý sụn với chi phí gần 100 triệu đồng.

Gánh nặng của người mẹ

Gia cảnh của chị Quyên khiến nhiều người xót xa. Gần chục năm trước, chồng chị bị tai biến và suy thận, qua đời sau một năm chạy thận, để lại ba mẹ con. Chị làm ba công việc mỗi ngày để nuôi con và trả nợ viện phí. Ngày của chị bắt đầu từ 1 giờ sáng với việc phát báo, sau đó lo cơm nước, đưa con đi học, rồi đi rửa chén thuê, chiều lại đưa rước học sinh. Dù vất vả, chị vẫn không đủ tiền trang trải.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Quyên từng thế chấp sổ đỏ vay hơn 200 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng và cha, nay vẫn còn nợ. Chị không thể vay thêm ngân hàng, từng nghĩ đến vay nóng nhưng sợ lãi mẹ đẻ lãi con. Hơn 2 tháng trôi qua, chân Khôi yếu dần, cơ teo, khớp gối lỏng lẻo, nguy cơ khuyết tật vận động. Ước mơ thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 của em đang xa vời.

Kêu gọi sự giúp đỡ

Hai mẹ con tìm đến Báo Thanh Niên mong nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung: Giúp đỡ em Nguyễn Đăng Khôi. Báo Thanh Niên cũng nhận trực tiếp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình