Dù bị cụt một chân và mắc bệnh ung thư quái ác, người phụ nữ ở Nghệ An vẫn gồng mình vượt qua nghịch cảnh, một mình nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh éo le của chị khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ cụt chân mắc ung thư
Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1980, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Chị Hoa vốn có một cuộc sống khó khăn khi sinh ra trong gia đình nghèo. Năm 20 tuổi, chị gặp tai nạn lao động phải cắt bỏ một chân. Không may mắn, sau đó chị phát hiện mắc bệnh ung thư vú giai đoạn muộn.
Chồng chị bỏ đi khi con còn nhỏ, để lại chị một mình nuôi con trai Nguyễn Văn Tú (sinh năm 2015). Từ đó, chị Hoa phải vừa chống chọi với bệnh tật, vừa lao động kiếm sống nuôi con. Hàng ngày, chị phải chống nạng đi bán vé số dạo khắp các xã trong huyện. Mỗi ngày, chị chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng, đủ để mua gạo và thức ăn cho hai mẹ con.
Nghị lực phi thường vượt qua bệnh tật
Mặc dù sức khỏe ngày càng yếu, nhưng chị Hoa chưa bao giờ than vãn hay buông xuôi. Chị chia sẻ: "Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc, nuôi con khôn lớn. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải cố gắng vì con." Chị thường xuyên phải đến bệnh viện để xạ trị, nhưng vẫn cố gắng đi bán vé số vào những ngày khỏe hơn.
Căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Hoa chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, lợp tôn cũ nát. Bên trong không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ và vài bộ quần áo. Dù vậy, chị luôn dành cho con trai những điều tốt nhất có thể. Em Tú năm nay 9 tuổi, đang học lớp 3, rất ngoan và hiếu học. Em thường phụ giúp mẹ việc nhà và luôn cố gắng học tập để mẹ vui lòng.
Sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng
Biết được hoàn cảnh của chị Hoa, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, cho biết: "Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ như cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, với tình trạng bệnh tật của chị, rất cần sự chung tay của cộng đồng."
Mới đây, một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được số tiền 50 triệu đồng để giúp chị Hoa trang trải chi phí điều trị và sinh hoạt. Chị Hoa xúc động: "Tôi biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để nuôi dạy con nên người."
Những khó khăn chồng chất
Dù đã nhận được sự hỗ trợ, nhưng cuộc sống của hai mẹ con chị Hoa vẫn còn vô vàn khó khăn. Chi phí xạ trị mỗi đợt lên đến hàng chục triệu đồng, trong khi thu nhập từ bán vé số chẳng đáng là bao. Chị Hoa lo lắng: "Tiền thuốc thang rất tốn kém, tôi chỉ biết trông chờ vào lòng hảo tâm. Nếu không có sự giúp đỡ, tôi không biết xoay xở thế nào."
Mong ước lớn nhất của chị lúc này là có đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, nuôi con ăn học. Chị hy vọng con trai sẽ có tương lai tươi sáng hơn, không phải chịu cảnh nghèo khó như mẹ. Câu chuyện về người phụ nữ cụt chân mắc ung thư nhưng vẫn kiên cường nuôi con là tấm gương sáng về nghị lực sống, khiến nhiều người cảm phục.



