Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bé 3 tuổi bị co giật đi cấp cứu
Đêm khuya, một bé trai 3 tuổi bất ngờ lên cơn co giật khiến gia đình hoảng loạn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 23 giờ ngày 2/5, tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM thì bất ngờ nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp khẩn cấp. Một bé trai 3 tuổi bị co giật, gia đình đang cố gắng đưa đi bệnh viện nhưng không có phương tiện.
Ngay lập tức, tổ CSGT đã điều động xe chuyên dụng đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng đưa cháu bé và gia đình lên xe, bật còi ưu tiên, vượt qua nhiều tuyến đường đông đúc để đến Bệnh viện Nhi đồng 1.
Hành trình cấp cứu nghẹt thở
Trên đường đi, các chiến sĩ CSGT liên tục giữ liên lạc với bệnh viện để chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, cháu bé đã được đưa vào phòng cấp cứu chỉ sau 15 phút kể từ khi nhận được tin báo.
Bác sĩ cho biết, nếu chậm hơn vài phút, tính mạng của cháu bé có thể bị đe dọa. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được theo dõi thêm.
Phản hồi từ gia đình và cộng đồng
Gia đình cháu bé vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ CSGT. Họ cho biết, trong lúc hoảng loạn, họ không biết làm cách nào để đưa con đi cấp cứu kịp thời. Sự có mặt của CSGT như một phép màu.
Hành động của tổ CSGT nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự nhanh nhạy của lực lượng cảnh sát giao thông trong tình huống khẩn cấp.
CSGT - Người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường
Đây không phải lần đầu tiên CSGT TP.HCM có những hành động đẹp vì cộng đồng. Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng đã được ghi nhận, như đưa sản phụ đi sinh, hỗ trợ người bị tai nạn giao thông... Những hình ảnh này càng làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.
Hành động của các anh không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn lan tỏa tình người trong xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, nghĩa tình.



