Chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, quê Hà Nam) đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi con trai duy nhất của chị là cháu Nguyễn Văn An (10 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư xương cánh tay trái. Các bác sĩ cho biết, nếu không có đủ tiền để điều trị, cháu sẽ phải cắt bỏ cánh tay để ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.
Nỗi đau của người mẹ đơn thân
Chị Hoa là mẹ đơn thân, đã ly hôn chồng từ khi cháu An mới 2 tuổi. Suốt 8 năm qua, chị một mình làm thuê làm mướn để nuôi con. Công việc bấp bênh, thu nhập chỉ đủ ăn, không có tích lũy. Khi phát hiện con bị bệnh, chị như ngã quỵ. “Tôi chỉ biết khóc, không biết xoay xở ra sao. Nhìn con đau đớn, tôi đau lòng lắm”, chị Hoa nghẹn ngào.
Bệnh tình của cháu An
Cháu An bắt đầu kêu đau cánh tay trái từ đầu năm. Ban đầu, chị Hoa nghĩ con bị đau do chơi đùa, nhưng sau đó cơn đau ngày càng dữ dội. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư xương giai đoạn 2. Khối u đã phát triển lớn, cần phẫu thuật và hóa trị. Chi phí điều trị ước tính khoảng 300 triệu đồng, một số tiền quá lớn với chị Hoa.
Hy vọng giữ lại cánh tay
Bác sĩ cho biết, nếu được điều trị tích cực, khả năng giữ lại cánh tay cho cháu An là rất cao. Tuy nhiên, nếu không có tiền, buộc phải cắt bỏ cánh tay để cứu tính mạng. Chị Hoa quyết tâm vay mượn khắp nơi, nhưng chỉ được một phần nhỏ. “Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ để con tôi được giữ lại cánh tay, sau này còn có thể tự lo cho bản thân”, chị Hoa khẩn khoản.
Lời kêu gọi hỗ trợ
Hiện tại, chị Hoa và cháu An đang ở tại Bệnh viện K Hà Nội. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị xin gửi về số tài khoản: 1234567890, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hoa. Rất mong sự chung tay của cộng đồng để giúp cháu An có cơ hội được sống khỏe mạnh cùng cánh tay của mình.



