Một người mẹ nghèo ở Hà Nội đang rơi vào cảnh tuyệt vọng khi con gái nhỏ của chị bị sốc nhiễm trùng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu. Chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng khiến gia đình chị kiệt quệ, không biết xoay sở ra sao.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) làm nghề bán hàng rong, thu nhập bấp bênh. Chồng chị làm phụ hồ, đồng lương ít ỏi. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 chật chội. Con gái chị là cháu Nguyễn Thị Mai (5 tuổi) bất ngờ bị sốc nhiễm trùng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh tình nguy hiểm
Bác sĩ cho biết, cháu Mai bị nhiễm trùng huyết nặng, dẫn đến suy đa tạng. Bé phải thở máy, lọc máu liên tục. Tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao. Gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được hơn 30 triệu đồng, trong khi viện phí mỗi ngày lên tới 10-15 triệu đồng.
"Tôi bất lực nhìn con đau đớn mà không có tiền chữa trị. Xin mọi người hãy giúp gia đình tôi với", chị Hoa nghẹn ngào nói.
Kêu gọi sự giúp đỡ
Trước hoàn cảnh thương tâm, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Mọi sự đóng góp xin gửi về số tài khoản của gia đình chị Hoa hoặc trực tiếp tại bệnh viện.
"Mỗi giọt yêu thương đều có thể cứu sống một mạng người. Hãy chia sẻ để bé Mai có cơ hội sống tiếp", đại diện bệnh viện chia sẻ.
Hiện tại, cháu Mai vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, nhưng tình trạng chưa có dấu hiệu khả quan. Gia đình mong nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm.



