Sau trận lũ lịch sử, khu chợ nằm sát quốc lộ tại một tỉnh miền Trung đã chìm trong biển nước, để lại cảnh tan hoang, đổ nát. Hàng trăm ki-ốt, quầy hàng bị nhấn chìm, hàng hóa hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện trạng sau lũ
Ngày 30/10, nước lũ bắt đầu rút, nhưng cảnh tượng tại khu chợ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Các ki-ốt bị đổ sập, hàng hóa ngổn ngang, bùn đất phủ kín. Nhiều tiểu thương cho biết họ đã mất trắng sau trận lũ.
Thiệt hại nặng nề
Chị Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương tại chợ, cho biết: “Tôi mất hết hàng hóa, ước tính khoảng 200 triệu đồng. Bây giờ không biết xoay sở thế nào.” Nhiều hộ kinh doanh khác cũng trong tình cảnh tương tự, nhiều người đã phải vay mượn để nhập hàng nay trắng tay.
Nguyên nhân và giải pháp
Theo cơ quan chức năng, trận lũ xảy ra do mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc xả lũ từ các hồ thủy điện phía thượng nguồn. Khu chợ nằm ở vùng trũng, sát quốc lộ nên dễ bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, đồng thời có chính sách hỗ trợ vốn cho các tiểu thương bị thiệt hại.
Khó khăn chồng chất
Không chỉ mất hàng hóa, nhiều tiểu thương còn lo lắng về nguồn vốn để tái kinh doanh. Ông Trần Văn Bình, một tiểu thương khác, chia sẻ: “Tôi đã vay ngân hàng 500 triệu đồng để nhập hàng, giờ mất trắng, không biết trả nợ thế nào.”
Dự báo thời tiết những ngày tới vẫn còn mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn hiện hữu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh, di dời tài sản đến nơi an toàn.



