Chuyện tình yêu vượt qua rào cản chiều cao
Doãn Thảo My (sinh năm 1998) và Hòa Nguyễn (sinh năm 1996, Hà Nội) đã có một câu chuyện tình yêu đẹp khi vượt qua sự chênh lệch chiều cao đáng kể. Với chiều cao 1,53 m, Thảo My thường bị nhầm là chưa đủ tuổi kết hôn khi đứng cạnh chồng cao 1,91 m.
Cơ duyên gặp gỡ
Cặp đôi quen nhau trong một chương trình người mẫu tại TP.HCM. Thảo My được mời tham gia show của người bác là nhà thiết kế, còn Hòa là người mẫu nam. Sau vài ngày làm việc chung, họ trở nên thân thiết và khi trở về Hà Nội, tình cảm dần nảy nở qua những buổi gặp gỡ, trò chuyện.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo My cho biết: 'Tôi và anh nói chuyện hợp nên dần thích nhau. Khoảng 3-4 tháng sau thì chính thức yêu'.
Những kỷ niệm vui về chiều cao
Hòa từng đùa với chị họ rằng 'em không bao giờ lấy vợ lùn như chị', nhưng cuối cùng lại yêu và cưới người thấp hơn. Mỗi lần gia đình gặp gỡ, câu chuyện này lại được mang ra trêu đùa. Để có những bức ảnh đẹp, Thảo My thường phải đi giày cao gót hoặc đứng trên bục.
Ban đầu, gia đình và bạn bè hai bên khá sốc khi thấy My bên cạnh Hòa, có người còn trêu họ trông giống 'chú cháu'. Tuy nhiên, tình yêu của họ đã vượt qua mọi định kiến.
Cuộc sống hôn nhân viên mãn
Sau hơn 5 năm yêu nhau, cặp đôi kết hôn và đã bên nhau 8 năm. Trong ngày cưới, My phải mang giày cao gót 20 cm và đứng trên bục để khung hình cân đối, nhưng vẫn bị nhận xét 'lọt thỏm' bên chồng.
Dù vậy, sự chênh lệch chiều cao không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. My cho biết chồng là người điềm đạm, tự lập, được cô ví như 'Google sống' vì có thể lo liệu mọi việc. Anh cũng chủ động chia sẻ việc nhà, từ chăm con, cho con ăn, tắm cho con đến bế con ra ngoài.
Hy vọng cho tương lai
Thảo My tâm sự cô rất thích lấy chồng cao, vừa đúng gu, vừa hy vọng con cái sau này thừa hưởng chiều cao nổi bật từ bố. 'Tôi hy vọng cải thiện chiều cao cho các con, bản thân cũng mê kiểu con trai cao to như diễn viên Hàn Quốc nên gặp anh là đúng gu luôn. Mong hai bạn nhỏ cao được như bố là mừng lắm rồi', My chia sẻ.
Câu chuyện tình yêu của Thảo My và Hòa Nguyễn là minh chứng cho thấy tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản, kể cả sự chênh lệch về ngoại hình.



