Cháu chỉ có mỗi mẹ thôi: Xin các cô chú cứu mẹ cháu với
Cháu chỉ có mẹ thôi: Xin cứu mẹ cháu với

"Cháu chỉ có mỗi mẹ thôi, xin các cô chú cứu mẹ cháu với!" - Lời cầu cứu đầy nước mắt của bé gái 10 tuổi ở Hà Nội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi), bị ung thư vú giai đoạn cuối, gia đình vốn đã khó khăn nay càng kiệt quệ vì chi phí điều trị.

Hoàn cảnh đáng thương

Bé Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 4, sống cùng mẹ trong căn nhà trọ chật hẹp ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bố em đã bỏ đi từ khi em còn nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Chị Hoa làm nghề bán hàng rong, thu nhập bấp bênh, đủ lo cho hai mẹ con qua ngày. Khi phát hiện bệnh ung thư, chị gần như gục ngã, nhưng vì con, chị cố gắng chiến đấu.

Cuộc chiến giành sự sống

Bệnh tình của chị Hoa ngày càng nặng, các đợt hóa trị tốn kém khiến khoản nợ ngày càng chồng chất. Bé Linh nhiều đêm khóc thầm, sợ mất mẹ. Em viết những dòng chữ nguệch ngoạc kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm: "Mẹ là tất cả của cháu, xin các cô chú cứu mẹ cháu!". Những hình ảnh em đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kêu gọi sự chung tay

Trước hoàn cảnh thương tâm, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã liên hệ hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền cần cho điều trị vẫn còn rất lớn. Chị Hoa hiện đang điều trị tại Bệnh viện K, hy vọng có thể kéo dài sự sống để nhìn con trưởng thành. Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ bé cũng có thể mang lại ánh sáng cho hai mẹ con.

Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Hoa, số tài khoản... hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại... (theo thông tin từ bài báo gốc).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình