Chồng bị tàn phế, đồ bóng điện cao thế nợ nần bủa vây người vợ nghèo
Chồng tàn phế, nợ nần bủa vây người vợ nghèo

Mới đây, câu chuyện về gia đình chị Trần Thị Hoa (SN 1985, trú tại xã Văn Lâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) từng là lao động chính của gia đình. Thế nhưng, một tai nạn lao động khủng khiếp đã ập đến, cướp đi sức khỏe và tương lai của anh.

Tai nạn thương tâm

Vào một ngày tháng 3/2024, khi đang làm việc tại công trường xây dựng, anh Hùng không may bị điện cao thế phóng trúng. Hậu quả, anh bị bỏng nặng, tổn thương nhiều cơ quan nội tạng và phải cắt bỏ một phần tay chân. Sau nhiều tháng điều trị, anh may mắn giữ được mạng sống nhưng từ đó hoàn toàn mất khả năng lao động, trở thành người tàn phế.

Chi phí chữa trị lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi gia đình vốn đã khó khăn. Số tiền vay mượn từ người thân, bạn bè ngày càng chồng chất, khiến gánh nặng nợ nần đè lên vai người vợ trẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người vợ gồng gánh

Chị Hoa, vợ anh Hùng, hiện đang phải một mình nuôi hai con nhỏ, chăm sóc chồng bệnh tật. Hàng ngày, chị đi làm thuê khắp nơi, từ phụ hồ, rửa bát thuê đến bán vé số, kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Chị chia sẻ: "Mỗi ngày tôi chỉ mong có đủ tiền mua thuốc cho chồng, mua sữa cho con. Nhiều hôm không có việc, tôi phải nhịn ăn để dành cho các con."

Khó khăn chồng chất

Không chỉ gánh nặng kinh tế, chị Hoa còn phải đối mặt với áp lực tinh thần khi chồng thường xuyên đau đớn, bi quan. Anh Hùng nhiều lần nói với vợ: "Anh thà chết đi cho xong, để em khỏi khổ." Nhưng chị Hoa vẫn kiên trì động viên chồng, bởi chị biết mình là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị hiện đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ dột nát. Những ngày mưa gió, chị phải dùng chậu, xô hứng nước khắp nhà. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc chạy ăn từng bữa và lo tiền thuốc thang cho anh Hùng.

Kêu gọi sự giúp đỡ

Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hoa, chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ một phần nhỏ. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Chị Hoa mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng để có thể trang trải viện phí, trả nợ và cải thiện cuộc sống.

"Tôi chỉ mong có đủ tiền để chữa bệnh cho chồng, để các con được đi học. Tôi không dám mơ xa xôi gì hơn", chị Hoa nghẹn ngào nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: 123456789 - Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Trần Thị Hoa. Hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Văn Lâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình