Tình yêu vượt chênh lệch chiều cao: Chàng Đức 1,92m cưới cô gái Việt 1,50m
Chàng Đức 1,92m cưới cô gái Việt 1,50m sau 8 năm yêu

Chàng trai Đức cao 1,92 m từng không muốn kết hôn với người nước ngoài vì lo con cái xa gia đình, nhưng sự chân thành của cô gái Việt cao 1,50 m đã khiến anh thay đổi. Sau 8 năm đồng hành, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng và hiện sống tại Brazil.

Cuộc gặp gỡ định mệnh qua ứng dụng hẹn hò

Năm 2018, Kim Ngân (sinh năm 1996, Vĩnh Long) khi còn là sinh viên năm cuối tại TP.HCM đã quen Michael (sinh năm 1989) - doanh nhân mang hai quốc tịch Đức và Brazil - qua một ứng dụng hẹn hò. Michael cao 1,92 m, tính cách lạnh lùng, trong khi Ngân chỉ cao 1,50 m và luôn vui vẻ, nói cười. Sự khác biệt về chiều cao và tính cách tạo nên hai thái cực.

Michael là người chủ động bắt chuyện trước, nhưng vì trầm tính nên cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng. Ngược lại, Ngân nhiệt tình hỏi han và tìm hiểu đối phương nhiều hơn. Sau 9 tháng, cô quyết định dừng lại vì thấy Michael không chủ động. "Sau khi cắt liên lạc, tôi thường xuyên tình cờ gặp lại anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại rung động, nhớ anh da diết", Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews. Cuối cùng, cả hai quay lại với nhau.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thử thách tình yêu và quyết định không kết hôn ban đầu

Trong giai đoạn dịch Covid-19, họ trải qua quãng thời gian yêu xa ở hai quốc gia, chỉ kết nối qua điện thoại và tin nhắn. Sau nhiều năm, hai người dần học cách hiểu tính cách, hoàn cảnh và cách yêu của đối phương. Năm 2024, họ quyết định kết hôn. Đến nay, cặp đôi đã bên nhau 8 năm và có một con trai nhỏ.

Ngân cho biết điều khiến cô tin tưởng Michael là sự nghiêm túc và đáng tin cậy. Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và tập thể dục, ít tham gia hoạt động xã hội. Với Ngân, điều đó cho thấy Michael sống có kỷ luật, biết mình muốn gì và luôn theo đuổi mục tiêu rõ ràng. Michael còn là người thẳng thắn trong cả lời nói lẫn hành động. Khi đã hứa điều gì, anh luôn cố gắng thực hiện.

Một kỷ niệm nhỏ khiến Ngân nhớ mãi là lần cô học nấu món ăn truyền thống của Brazil cho Michael. Sau bữa ăn, cô hào hứng hỏi món ăn có giống hương vị quê nhà không. Michael thành thật trả lời rằng cô không nên nấu món này nữa vì không phải người Brazil nên rất khó làm đúng vị và món ăn hôm đó thực sự chưa ngon. "Lúc đầu tôi hơi tự ái. Nhưng khi tôi hỏi vì sao vẫn ăn hết, anh nói anh không đói, chỉ là anh trân trọng công sức em đã bỏ ra. Khi đó tôi nhận ra sự thẳng thắn của anh luôn đi cùng với sự chân thành", Ngân kể.

Nỗi sợ hôn nhân và sự thay đổi của Michael

Khi tình cảm ngày càng sâu đậm, Michael quyết định thẳng thắn nói với Ngân rằng anh chỉ muốn yêu, không muốn kết hôn với phụ nữ ngoại quốc. Có bố người Đức, mẹ người Italy và sinh ra ở Brazil, anh thường xuyên phải bay qua ba quốc gia thăm người thân nên không muốn con cái sau này sống trong cảnh chia xa.

Sau nhiều đắn đo, Ngân vẫn quyết định không buông tay. "Tôi nghĩ dù chỉ có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã yêu hết lòng", Ngân trải lòng. Sự kiên trì của Ngân khiến Michael thay đổi quyết định. Anh nhận ra nỗi sợ hôn nhân xuất phát từ tuổi thơ không còn đáng sợ bằng cảm giác đánh mất người con gái mang lại cho mình sự bình yên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc sống mới tại Brazil

Khác với suy nghĩ của nhiều người, gia đình Michael gần như không phản đối mối quan hệ này. Mẹ anh, bà Maria, còn chủ động kết bạn trên mạng xã hội và nhắn tin làm quen trước. Sự cởi mở và thân thiện ấy khiến Ngân cảm thấy được chào đón ngay từ những ngày đầu.

Trong khi đó, gia đình Ngân ban đầu có phần lo lắng. Là gia đình miền Tây, cha mẹ cô mong con gái quen người gần gũi, vui vẻ và dễ hòa nhập. Michael lại khá ít nói và không thường xuyên bộc lộ cảm xúc, nên cha mẹ Ngân chưa thực sự yên tâm khi nghĩ đến chuyện cưới xin. Họ khuyên con gái tiếp tục tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, gia đình vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.

Đầu năm 2024, Michael cầu hôn Ngân ở đảo Koh Phi Phi (Thái Lan). Cả hai kết hôn trong sự vui mừng của gia đình hai bên. Năm 2025, vợ chồng Ngân đón con trai đầu lòng, đặt tên là Andy. Tháng 6 năm nay, Ngân chuyển đến Brazil sinh sống.

Khó khăn lớn nhất với Ngân là chuyện ăn uống. Cô vốn quen với các món nước như phở, bún bò hay cơm nhiều rau xanh, trong khi ẩm thực Brazil thiên về món khô và ít rau hơn. Bên cạnh đó, việc chăm con cũng khác nhiều so với ở Việt Nam. Tại quê nhà, cô luôn có cha mẹ và em gái hỗ trợ, nhưng tại Brazil, phần lớn công việc từ chăm con, nấu ăn đến dọn dẹp đều do cô tự đảm nhận.

Nhận thấy vợ vất vả, Michael từng đề nghị thuê bảo mẫu hoặc người giúp việc. Tuy nhiên, Ngân chưa cảm thấy thoải mái khi giao con cho người khác nên lựa chọn tự mình quán xuyến mọi việc. "Dù đôi lúc áp lực và mệt mỏi, tôi từng bước thích nghi với cuộc sống mới tại Brazil, nơi gia đình nhỏ của mình bắt đầu một chương mới sau hành trình gần một thập kỷ đồng hành cùng nhau", Ngân tâm sự.