Video cha mẹ liều mình cõng con lội sông dữ đến trường mỗi ngày
Cha mẹ liều cõng con lội sông dữ đến trường mỗi ngày

Một đoạn video ghi lại cảnh cha mẹ liều mình cõng con lội qua dòng sông chảy xiết để đến trường mỗi ngày đang gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Đoạn video được quay tại một bản làng vùng cao, nơi trẻ em phải vượt sông mỗi ngày để đến lớp.

Hành trình nguy hiểm mỗi ngày

Trong video, người cha hoặc mẹ cõng con nhỏ trên lưng, từng bước chậm rãi lội qua dòng nước chảy xiết, có chỗ nước ngập đến ngang ngực. Dòng sông không có cầu, chỉ có những tảng đá trơn trượt. Mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng vì tương lai của con, các phụ huynh vẫn kiên trì thực hiện hành trình này.

Khó khăn của học sinh vùng cao

Không chỉ riêng gia đình trong video, nhiều học sinh ở các bản làng xa xôi khác cũng phải đối mặt với cảnh tượng tương tự. Thiếu cầu, thiếu đường giao thông, việc đến trường trở thành một thử thách lớn. Nhiều em nhỏ đã quen với việc lội sông, băng rừng để đi học.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản hồi từ cộng đồng

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ trước nghị lực của cha mẹ và các em nhỏ. Nhiều người kêu gọi chính quyền địa phương sớm xây cầu để đảm bảo an toàn cho học sinh. Một số ý kiến cho rằng cần có giải pháp lâu dài như xây dựng trường bán trú hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào cho tương lai?

Trước tình trạng này, các cấp chính quyền đã có những động thái nhất định. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và nguồn lực hạn chế, việc xây cầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức từ thiện cũng đã vào cuộc, hỗ trợ xây dựng cầu tạm hoặc cung cấp phương tiện di chuyển cho học sinh. Hy vọng trong tương lai gần, không còn cảnh cha mẹ phải liều mình cõng con lội sông đến trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình