Hai đứa trẻ nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé 6 tuổi, ngày nào cũng đứng trước cửa phòng bệnh, chờ đợi cha mình tỉnh lại. Người cha, anh Nguyễn Văn A (34 tuổi, quê Hà Tĩnh), bị bỏng nặng tới 70% cơ thể sau một vụ tai nạn lao động. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 3, khi anh đang làm việc tại một công trường xây dựng thì bị bỏng do gas phát nổ.
Hoàn cảnh bi thương của gia đình
Anh A được đưa vào Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết anh bị bỏng độ 2 và độ 3, diện tích rộng, nguy cơ nhiễm trùng cao. Hiện anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị tích cực, chưa thể xuất viện.
Vợ anh, chị Trần Thị B, phải nghỉ việc để chăm chồng. Hai con nhỏ không có ai trông nom nên chị phải đưa các con theo vào viện. Mỗi ngày, hai đứa trẻ đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua kính, chờ bố mở mắt. 'Chúng cứ hỏi mẹ sao bố chưa về, sao bố không nói chuyện với con. Tôi chỉ biết ôm các con mà khóc', chị B nghẹn ngào.
Khó khăn về tài chính
Gia đình anh A thuộc diện khó khăn. Chi phí điều trị dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng, trong khi bảo hiểm y tế chỉ chi trả một phần. Vợ chồng anh làm thuê, không có tích lũy. 'Chúng tôi đã vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không đủ. Nhìn các con, tôi không biết xoay xở thế nào', chị B nói.
Bệnh viện và các nhà hảo tâm đã kêu gọi giúp đỡ. Đến nay, số tiền quyên góp được khoảng 50 triệu đồng, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Chị B hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay để chồng chị sớm bình phục, để các con không phải đứng chờ bố trước cửa bệnh viện nữa.
Lời kêu gọi từ trái tim
Hình ảnh hai đứa trẻ thơ ngây ngày ngày đứng trước cửa bệnh viện đã khiến nhiều người xúc động. Một số tổ chức từ thiện đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ. 'Chúng tôi mong mọi người hãy chia sẻ, giúp gia đình vượt qua khó khăn này. Mỗi đóng góp dù nhỏ cũng là niềm hy vọng cho các cháu', đại diện một nhóm thiện nguyện nói.
Hiện tại, anh A vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ cho biết anh cần ít nhất 2 tháng nữa mới có thể xuất viện. Trong khi đó, hai con nhỏ vẫn ngày ngày đứng trước cửa, chờ bố.



