Chợ hoa Tết Đà Nẵng ế ẩm, hoa cúc và quất còn hơn nửa lượng vào ngày 28 Tết
Chợ hoa Tết Đà Nẵng ế ẩm, hoa còn nhiều ngày 28 Tết

Chợ hoa Tết Đà Nẵng ế ẩm, hoa cúc và quất còn hơn nửa lượng vào ngày 28 Tết

Tại khu vực bán hoa Tết ở Bầu Hà Kiều, xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng (trước đây là thị trấn Hà Lam, tỉnh Quảng Nam), khung cảnh mua bán khá trầm lắng vào ngày 28 Tết. Dù chỉ còn hơn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, số lượng hoa cúc và quất vẫn còn rất nhiều, trong khi khách hàng gần như vắng bóng. Người bán ngồi rải rác giữa những dãy chậu hoa, nhiệt tình mời chào mỗi khi có người đi ngang, nhưng hiếm ai dừng lại để hỏi mua.

Người bán hoa lo lắng vì hàng tồn kho cao

Năm nay lần đầu thử sức bán hoa cúc trưng Tết, Nguyễn Văn Hải (24 tuổi, ngụ xã Thăng Bình) cùng ba người khác hùn vốn nhập gần 500 chậu cúc từ Quảng Ngãi về bán từ ngày 17 tháng Chạp. Tuy nhiên, đến ngày 28 Tết, số lượng bán ra mới chỉ hơn 100 chậu. “Một chậu cúc giá từ 450.000 đồng. Những ngày này khách đi xem, hỏi giá nhiều nhưng chưa chốt mua. Hoa còn rất nhiều mà chỉ còn hơn một ngày nữa là Tết rồi”, Hải chia sẻ, chỉ tay vào những chậu cúc vẫn còn xếp kín lối đi.

Bán hoa cúc trưng Tết tại đây đã ba năm, Đoàn Hải Giang (26 tuổi) cho rằng tình cảnh ế ẩm năm nay là chung của nhiều tiểu thương. Theo Giang, năm nay do một số khu vực bị lũ lụt nên nguồn hoa khan hiếm, giá nhập tăng cao hơn mọi năm, khiến sức mua giảm. “28 rồi nhưng thời điểm này vẫn chưa có khách mua nhiều. Có lẽ vì giá cao nên người dân cân nhắc hơn”, Giang nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi phí tăng cao, người bán chờ đợi khách cuối mùa

Ngồi giữa dãy hoa cúc, anh Huỳnh Văn Tân (39 tuổi) tranh thủ bấm điện thoại vì chưa có khách. Anh cho biết hiện vẫn còn hơn 200 chậu chưa bán được. “Kinh doanh hoa Tết vất vả lắm. Ban ngày phơi nắng, tối cũng ở ngoài này canh hoa, ban đêm trời lạnh rồi muỗi cắn mà lời chẳng bao nhiêu”, anh Tân tâm sự.

Theo anh, chi phí năm nay tăng mạnh: giá hoa, vận chuyển, thuê mặt bằng đều cao hơn, riêng tiền thuê chỗ bán đã gấp đôi năm ngoái. Tuy nhiên, người bán vẫn không dám tăng giá nhiều vì sợ mất khách. “Khách tới xem lại chê giá cao rồi đi. Năm ngoái thời điểm này tôi bán gần hết, chuẩn bị dọn dẹp ăn tất niên. Năm nay còn nhiều quá, chỉ mong chiều nay và ngày mai bán hết để có đồng tiêu Tết”, anh bộc bạch.

Quất cũng còn nhiều, rủi ro cao cho người bán

Không chỉ hoa cúc mà các loại hoa khác hay quất cũng còn rất nhiều. Anh Tân cho rằng may mắn là anh bán cúc vốn ít hơn, trong khi quất giá cao nên người bán phải bỏ vốn lớn, rủi ro cũng nhiều hơn nếu không bán kịp trước Tết.

Chợ hoa bó nhộn nhịp trái ngược với cảnh ế ẩm

Trái ngược với cảnh vắng vẻ ở chợ hoa Bầu Hà Kiều, sáng 28 Tết tại chợ Kế Xuyên (xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng, trước đây là xã Bình Trung, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) không khí mua bán hoa Tết lại nhộn nhịp. Người dân dừng xe chọn từng bó lay ơn, cúc lưới, hoa ly… tạo nên khung cảnh tấp nập đặc trưng của chợ hoa cận Tết.

Giữa dòng người qua lại, gian hàng hoa lay ơn và cúc lưới của anh Nguyễn Văn Tĩnh (32 tuổi) liên tục có khách ghé mua. Anh cho biết năm nay giá hoa lay ơn mềm hơn so với mọi năm nên dễ bán. “Hoa lay ơn này tôi nhập từ Đà Lạt về. Năm ngoái lay ơn 90.000 – 100.000 đồng/bó, năm nay chỉ 80.000 đồng. Tôi nói đúng giá, không nói thách, ai thấy được thì mua”, anh Tĩnh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Giá phải chăng khiến hoa bán chạy từ sáng đến tối. Anh Tĩnh nhập hơn 300 bó lay ơn, tranh thủ bán cả ngày lẫn đêm trong những ngày cận Tết với hy vọng bán hết trước giao thừa. “Cứ đều khách như hôm nay thì chắc kịp hết hàng”, anh cười, tay vẫn thoăn thoắt bó lại bó hoa vừa được khách chọn.

Cầm trên tay một bó hoa cúc và lay ơn, chị Võ Thị Hoa (32 tuổi), ngụ xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết: “Mấy năm nay nhà tôi không mua hoa chậu mà chỉ mua hoa bó về trưng bàn thờ và phòng khách. Mấy ngày Tết phải sắm sửa đủ thứ tốn khá nhiều tiền nên những gì cần thiết và hợp túi tiền hơn tôi sẽ ưu tiên”.