Chú chó Alaska 11 tuổi 4 lần chinh phục đỉnh Bà Đen, làm hướng dẫn viên du lịch
Chó Alaska 11 tuổi 4 lần leo đỉnh Bà Đen, làm hướng dẫn viên

Chú chó Alaska tên Xù, 11 tuổi, sống tại An Giang, đã phá vỡ định kiến về giống chó vùng lạnh khi 4 lần leo lên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) – nóc nhà Nam bộ – và thường xuyên đi phượt hàng nghìn km cùng chủ.

Chú chó Alaska phá vỡ định kiến

Nhiều người cho rằng chó Alaska chỉ hợp sống trong phòng máy lạnh vì dễ sốc nhiệt, nhưng Xù đã chứng minh điều ngược lại. Dù đã 11 tuổi, tương đương 70-80 tuổi ở người, Xù vẫn leo núi hàng ngày, làm hướng dẫn viên du lịch và từng đi phượt từ miền Tây ra Đà Nẵng.

Anh Lữ Thanh Phìl (39 tuổi, phường Tịnh Biên, An Giang) – chủ của Xù – cho biết Xù vốn là chó của em trai anh, được tặng khi em mắc bạo bệnh. Sau khi em trai qua đời, anh Phìl nhận nuôi Xù theo lời hứa: “Trước khi mất, em dặn tôi cố gắng nuôi Xù tới cuối đời, đừng đem bán hay giao cho người khác.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chế độ chăm sóc đặc biệt

Để Xù thích nghi với khí hậu nóng, anh Phìl tập thể lực cho Xù từ nhỏ bằng cách dẫn đi bộ, leo núi gần nhà. Anh chăm sóc lông kỹ lưỡng, tắm rửa thường xuyên, bổ sung vitamin và dầu cá để tránh cháy lông khi ra nắng. Xù nặng 38 kg, mỗi bữa ăn 400 gr thịt gà hoặc cá ngừ, chi phí thức ăn từng gây khó khăn cho anh Phìl khi thu nhập thấp.

Công việc và đam mê

Hiện Xù là đại diện thương hiệu cho một hãng sữa tắm thú cưng, thường xuất hiện tại các hội chợ, ngày hội thú cưng, gây chú ý vì nhiều người không tin Alaska có thể ra khỏi phòng máy lạnh. Xù và anh Phìl còn là hướng dẫn viên du lịch địa phương, đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh miền Tây.

Năm ngoái, Xù tham gia ngày hội thú cưng ở Đà Nẵng với vai trò đại sứ thương hiệu. Do quy định vận chuyển thú cưng kích thước lớn bằng tàu hỏa, máy bay khắt khe, anh Phìl quyết định chở Xù bằng xe máy. Hai “ba con” rong ruổi 15 ngày từ An Giang ra Đà Nẵng. Trên đường, không ít người chặn xe vì nghi anh bắt trộm chó. “Mọi người nói với tôi Alaska không thể đi ngoài đường trong thời tiết nắng nóng như vậy được. Tôi phải cho họ xem hình ảnh của Xù để chứng minh tôi là chủ”, anh Phìl kể.

Để tránh sốc nhiệt, anh tránh chạy xe giữa trưa nắng gắt, thay vào đó chạy vào buổi tối. Anh mang theo nồi cơm điện để nấu thịt, cá cho Xù khi nghỉ chân, cùng sữa đá và nước mát để giải nhiệt.

Kết nối đặc biệt

Anh Phìl chia sẻ: “Chú chó mang đến cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp, như thể người em của tôi vẫn luôn hiện diện đâu đó bên cạnh tôi. Tôi nuôi Xù vì một lời hứa nhưng từ lâu đã xem Xù như người thân. Tôi luôn cố gắng chăm sóc cho Xù, thú cưng là để yêu thương mà.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình