Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2026, Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng người dân địa phương giải cứu thành công một cụ ông bị lạc trong khu rừng keo tràm rộng lớn, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.
Phát hiện cụ ông đi lạc trong rừng keo
Trước đó, người dân thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc, phát hiện một người đàn ông lớn tuổi di chuyển không mục đích tại khu vực rừng keo ven đường tỉnh lộ 15B. Khi tiếp cận, cụ ông có biểu hiện mệt mỏi, đi đứng loạng choạng và suýt ngất vì đói. Người dân ngay lập tức trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã Hưng Lộc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do khu vực rừng keo tràm rộng lớn và nằm xa khu dân cư, công tác tìm kiếm ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, cụ ông đã được tìm thấy và đưa về nhà dân gần đó để chăm sóc, cho ăn uống nhằm hồi phục sức khỏe.
Nhận dạng và hỗ trợ cụ ông
Qua xác minh nhanh, cụ ông được xác định là ông Nguyễn Quang, trú tại xã Vinh Lộc, thành phố Huế. Ông đã rời khỏi nhà khoảng 3 ngày trước đó. Khi được tìm thấy, ông không mang theo giấy tờ tùy thân, tinh thần không ổn định, nhưng trên người vẫn đeo một sợi dây chuyền vàng. Công an xã Hưng Lộc đã liên hệ với Công an xã Vinh Lộc để thông báo cho gia đình đến đón ông về.
Theo người thân, ông Quang thường có biểu hiện tâm lý không ổn định và từng nhiều lần bỏ nhà đi. Trong thời gian ông mất tích, gia đình đã đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.
Kết quả và lời cảm ơn
Cuộc hội ngộ giữa ông Quang và gia đình diễn ra trong không khí xúc động. Người thân của ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng công an và người dân địa phương vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp cụ ông vượt qua tình huống nguy hiểm. Sự việc một lần nữa cho thấy tinh thần tương thân tương ái và sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân.



