Ngày 15/10, một cụ ông khoảng 70-80 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, được phát hiện nằm trước cửa nhà dân trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM. Bên cạnh cụ là một lá thư viết tay với nội dung: "Con xin lỗi mẹ, con không còn đủ sức nuôi mẹ nữa. Mong ai đó cứu mẹ con".
Phát hiện cụ ông trong tình trạng yếu ớt
Theo người dân gần đó, vào khoảng 5h sáng, họ nghe tiếng động lạ trước nhà. Khi ra xem, thấy một cụ ông gầy yếu, mặc quần áo cũ kỹ, nằm co ro trên vỉa hè. Trên người cụ có một phong bì đựng 500.000 đồng và lá thư. Ngay lập tức, người dân đã báo cho công an phường và gọi xe cấp cứu đưa cụ vào Bệnh viện quận 3.
Tình trạng sức khỏe của cụ ông
Bác sĩ tại bệnh viện cho biết, cụ ông bị suy dinh dưỡng nặng, mất nước và có dấu hiệu kiệt sức. Hiện cụ đã được truyền dịch và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, cụ không thể nói chuyện rõ ràng, chỉ lắc đầu khi được hỏi về gia đình. Công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để xác định danh tính và tìm kiếm người thân của cụ.
- Cụ ông được phát hiện vào sáng sớm, trước cửa nhà dân.
- Kèm theo lá thư và một ít tiền mặt.
- Cụ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Phản ứng của cộng đồng
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xót xa và phẫn nộ trước hành động bỏ rơi người già. Một số ý kiến cho rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi bỏ rơi người thân. Trong khi đó, nhiều người kêu gọi giúp đỡ tìm gia đình cho cụ ông.
Chính quyền địa phương cũng lên tiếng kêu gọi ai có thông tin về cụ ông hãy liên hệ với công an phường 14, quận 3 để hỗ trợ. Hiện cụ đang được chăm sóc tại bệnh viện và sức khỏe đã có tiến triển.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên người già bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Vấn đề già hóa dân số và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ già đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình cần có trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi, nếu gặp khó khăn có thể liên hệ các trung tâm bảo trợ xã hội để được hỗ trợ.



