Cô dâu TP.HCM mắc bệnh hiếm, chú rể bế bổng lên lễ đường trong ngày cưới
Ngày 20/3, hôn lễ của cô dâu Xuân Thủy (sinh năm 2000, TP.HCM) và chú rể Khánh Trình (sinh năm 1999, Đồng Nai) diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Khoảnh khắc cô dâu tập tễnh bước vào lễ đường với khung trợ lực đã khiến nhiều người xúc động.
Nỗ lực tự bước đi trong ngày trọng đại
Xuân Thủy mắc hội chứng hiếm gặp Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia, khiến đôi chân gần như mất khả năng di chuyển. Dù vậy, cô quyết tâm tự bước từng bước trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, với vẻ mặt khó khăn nhưng đầy nỗ lực. "Tôi muốn tự mình bước vào lễ đường trong khoảnh khắc trọng đại này", cô chia sẻ.
Trước đó, cô đã tập dượt và bồi bổ sức khỏe nhiều ngày để thực hiện ước nguyện. Tuy nhiên, chỉ sau vài bước, chú rể Khánh Trình đã chạy tới, lau nước mắt cho cô rồi bế bổng lên sân khấu. Hành động này khiến quan khách rưng rưng, tạo nên một cảnh tượng đầy cảm xúc.
Hành trình vượt qua bệnh tật với tình yêu đồng hành
Xuân Thủy từng là cô gái khỏe mạnh, nhưng từ tháng 5/2022, cô bắt đầu gặp các triệu chứng như hoa mắt, giảm thị lực, và đôi chân dần mất sức. Sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm, cô điều trị bằng corticoid liều cao, nhưng tình trạng chỉ cải thiện tạm thời. "Đến cuối năm 2023, tôi gần như mất khả năng đi lại, chỉ còn 20-30% so với trước", cô cho biết.
Bệnh tật khiến cô rơi vào rối loạn lo âu và trầm cảm, nhưng Khánh Trình luôn ở bên chăm sóc, động viên. Anh thậm chí bỏ việc để ăn ngủ trong bệnh viện, thay cha mẹ già yếu chăm sóc bạn gái. Dù Xuân Thủy nhiều lần đòi chia tay vì không muốn anh khổ, Khánh Trình vẫn kiên định: 'Không có chuyện chia tay đâu'.
Lời cầu hôn bất ngờ và hôn lễ đầy ý nghĩa
Tháng 8/2025, trong chuyến du lịch ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk), Khánh Trình đã cầu hôn Xuân Thủy tại Mũi Điện. Anh lén nhờ bạn giữ nhẫn và bất ngờ ngỏ lời khi cô quay video. "Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Em, nhận lời lấy anh nhé?", anh nói, khiến cô gật đầu trong nước mắt hạnh phúc.
Sau khi được gia đình chấp thuận, cặp đôi chuẩn bị cho hôn lễ. Xuân Thủy bày tỏ: "Tôi chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại, tôi là cô dâu hạnh phúc nhất". Cô cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên, đặc biệt là nhà chồng, đã yêu thương và đón nhận cô.
Câu chuyện của Xuân Thủy và Khánh Trình không chỉ là một tình yêu đẹp, mà còn minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành và nghị lực vượt qua khó khăn. Khoảnh khắc chú rể bế bổng cô dâu lên lễ đường đã trở thành biểu tượng của tình yêu vô điều kiện trong cuộc sống.



