Cô dâu Từ Châu khóc nức nở bên mộ cha trong ngày cưới
Cô dâu Từ Châu quỳ bên mộ cha trong ngày cưới

Vào ngày Thanh Minh vừa qua, tại Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc), một sự việc xúc động đã xảy ra khi đoàn xe cưới đang trên đường đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Cô dâu bất ngờ yêu cầu dừng xe, rồi chạy về phía một ngôi mộ đất ven đường để nói lời tiễn biệt với người cha đã khuất của mình.

Khoảnh khắc quỳ gối giữa bùn đất

Khoảnh khắc cô gái trẻ quỳ gối giữa bùn đất nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Theo lời kể của những người có mặt, cô dâu nghẹn ngào gọi: "Bố ơi, con đi lấy chồng đây", trước khi quỳ lạy trước phần mộ không bia đá nằm khuất sau bụi cây ven đường.

Theo truyền thông địa phương, cha cô dâu đã qua đời nhiều năm trước và không thể chứng kiến ngày con gái về nhà chồng. Chú rể, nhận ra lý do khiến cô dâu đau lòng, lập tức quỳ xuống cạnh vợ, cùng cô hoàn thành nghi thức cúi lạy. Khi cô dâu bật khóc, chú rể đã cúi đầu trước mộ và nói: "Cha yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và cô ấy".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vượt qua quan niệm truyền thống

Theo quan niệm truyền thống, việc dừng xe cưới giữa đường hay ghé qua nơi an táng thường bị xem là điều kiêng kỵ, nhưng không ai ngăn cản cô dâu. Nhiều người chứng kiến thậm chí bật khóc trước tình cảm chân thành của đôi trẻ. Sau khi được đăng tải, đoạn video lập tức thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Douyin. Đa số cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng tình thân và lòng hiếu thảo quan trọng hơn những quy tắc mang tính hình thức.

Câu chuyện đang tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội với lượng tương tác lớn, nhắc lại rằng đằng sau sự hân hoan của ngày cưới đôi khi vẫn là những nỗi trống vắng khó nói thành lời.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình