Cuốn sách "Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn" của tác giả Kate Rose, do Huy Hoàng và NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành, mang đến những tâm sự sâu sắc về tình yêu, giúp độc giả nhận diện bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Để có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của nó và biết cách yêu một cách tỉnh táo, thông minh.
Vì sao có những người càng yêu càng đau khổ?
Nhiều người rơi vào những mối tình đưa họ xuống hố sâu đau khổ. Khi yêu, đừng giả vờ hài lòng để chiều theo ý đối phương. Hãy thẳng thắn đối diện với cảm xúc thực sự của bản thân. Nếu cứ giả vờ, bạn sẽ phải đối mặt với đau khổ. Có những câu chuyện tình yêu trắc trở, dạy chúng ta bài học về bản thân, về cách chúng ta muốn và cần được yêu thương. Đây là kiểu tình yêu thường mang lại tổn thương qua những bài học nghiêm khắc của dối trá, đau đớn hay thao túng.
Chúng ta có cả điều cần và điều muốn, nhưng khi bước vào mối quan hệ, ta thường không ý thức được sự khác biệt hay tầm quan trọng của việc sở hữu cả hai. Những điều muốn có thể thương lượng, nhưng nhu cầu căn bản thì không. Đây là bài học mà mối quan hệ do duyên nghiệp dạy ta. Tình yêu này thường đến một cách lén lút, hoàn toàn khác với tình yêu tâm giao. Nó gây sốc, chấn động, bùng phát nhanh và dữ dội, không cháy chậm và bền bỉ. Vì bị kẹt trong vòng tuần hoàn cãi vã rồi lại hôn nồng cháy, chúng ta không nhận ra mình đang tổn thương sâu sắc.
Phần khó khăn nhất là không hiểu tại sao không thể làm mối quan hệ đúng đắn. Cảm giác chỉ còn cách một phân số nữa là có phương trình tình yêu lý tưởng. Chúng ta tin rằng cư xử theo cách làm đối phương hài lòng sẽ khiến mình xứng đáng với tình yêu, nhưng càng cố gắng, tình hình càng tồi tệ.
Lăng kính màu hồng và nỗi sợ trong tình yêu
Khi trải qua tình yêu thứ hai, tôi đã mang lăng kính màu hồng quá lâu. Tôi khao khát một cuộc tình trong mơ đến nỗi bỏ quên thực tại, sẵn sàng giữ im lặng. Ở lại và xử lý những điều đáng sợ dễ dàng hơn việc mạo hiểm để biết hạnh phúc thực sự là gì. Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn tìm hạnh phúc từ bên ngoài, không phải từ bên trong. Chúng ta cho rằng mối quan hệ là vấn đề và có thể sửa chữa nó, thay vì nhận ra bất hạnh đến từ sự bất mãn với bản thân và lựa chọn của mình.
Nỗi sợ luôn hiện diện: sợ người khác nghĩ gì, sợ mất tình yêu, sợ không làm mọi thứ tốt đẹp, sợ không biết lúc nào nên chấm dứt. Chúng ta chưa về đến ngôi nhà bản thể, nên cứ mãi tìm câu hỏi bên ngoài. Đôi khi cuộc tình không lành mạnh, thiếu cân bằng, đầy vị kỷ, có thao túng hoặc bạo hành cảm xúc, tinh thần, thậm chí thể xác. Đa số có thị phi ở mức độ cao. Chính con tàu lượn siêu tốc cảm xúc làm chúng ta nghiện: lên xuống liên tục, như con nghiện chờ liều thuốc, bám chặt vào đoạn thấp để chờ đoạn cao.
Tin xấu là cuộc tình thứ hai có thể trở thành vòng luẩn quẩn, chúng ta thường yêu cùng kiểu người hết lần này đến lần khác, hy vọng kết cục thay đổi. Tin tốt là tình yêu gian khổ này giúp ta giải quyết những thứ xấu xí và tiến về phía trước. Qua cuộc tình này, chúng ta trở thành con người chưa từng ngờ tới, làm những việc không tưởng. Đó là cuộc tình mà chúng ta hy vọng nó dành cho ta, dù điều đó không thể. Nó thử thách ta không chỉ về những gì ta sẵn sàng làm vì tình yêu, mà còn về người ta sẵn sàng gây tổn thương. Với đa số, đó là chính bản thân mình.
Nỗ lực cố làm mối quan hệ đâu vào đấy trở nên quan trọng hơn câu hỏi có nên làm vậy không. Chúng ta không bao giờ dừng lại để tự hỏi liệu mình có đáng phải bỏ công sức hay không. Chúng ta đầu tư giá trị bản thân vào sự thành công của mối quan hệ, nên khi nó kết thúc, cảm giác về bản thân bị hủy hoại. Nhưng đây chỉ là điểm khởi đầu. Từ đây, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại, dong buồm trên lộ trình khám phá bản thân.



