Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Đà Nẵng với bức thư tay xúc động của mẹ tự nhận là sinh viên
Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng khi một bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi bị phát hiện bỏ rơi trước cổng nhà dân. Điều đặc biệt gây chú ý là bên cạnh cháu bé có một bức thư tay của người mẹ, tự nhận mình là sinh viên, gửi gắm con trong hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi dưỡng.
Chi tiết vụ việc và bức thư đầy xúc động
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31/3/2026, người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị đặt trước cổng nhà ông Nguyễn Hùng Toàn (sinh năm 1980) và bà Trần Thị Diệp Hoa (sinh năm 1979), trú tại thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây.
Cháu bé được quấn cẩn thận trong khăn và đặt trong một sọt nhựa màu xanh. Bên cạnh đó là một bức thư viết tay với nội dung đầy xúc động: "Con là sinh viên, con nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, nghìn lần cảm ơn."
Phản ứng nhanh chóng của chính quyền địa phương
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Điện Bàn Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và lập biên bản sự việc. Cháu bé được xác định khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay tài sản nào đi kèm.
Chính quyền địa phương đã quyết định tạm thời giao cháu bé cho gia đình ông Toàn và bà Hoa chăm sóc theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đây là biện pháp tạm thời nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ sơ sinh trong khi chờ đợi các thủ tục tiếp theo.
Nỗ lực tìm kiếm thân nhân và các bước tiếp theo
Để tìm kiếm người thân của cháu bé, UBND xã Điện Bàn Tây đã ngay lập tức phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. Thời hạn tìm kiếm được ấn định là 7 ngày, từ ngày 31/3 đến hết ngày 6/4/2026.
Nếu sau thời hạn này không có người đến nhận cháu bé, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định. Việc này bao gồm các bước như đăng ký khai sinh, xem xét việc nhận nuôi con nuôi, hoặc chuyển giao cho các cơ sở bảo trợ xã hội nếu cần thiết.
Bối cảnh và những vụ việc tương tự gần đây
Sự việc này không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra trong thời gian gần đây. Chỉ vài ngày trước, tại tỉnh Nghệ An, một bé trai sơ sinh cũng bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, với hoàn cảnh tương tự khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và xót xa.
Các vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ dành cho các bà mẹ trẻ, sinh viên đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các chương trình tư vấn, hỗ trợ tâm lý và vật chất cho những người trong hoàn cảnh éo le.
Hy vọng rằng với sự quan tâm của cộng đồng và nỗ lực của chính quyền, cháu bé sẽ sớm tìm được một mái ấm yêu thương và ổn định. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



