Bố mẹ nghèo Bắc Ninh thế chấp nhà cứu con trai tai nạn
Bố mẹ nghèo Bắc Ninh thế chấp nhà cứu con trai

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 14/4 tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã khiến anh Nguyễn Văn Quyết (26 tuổi, trú tại thôn Đông Mai, xã Văn Môn) bị chấn thương sọ não nặng. Gia đình nghèo khó buộc phải thế chấp căn nhà duy nhất để vay tiền chữa trị cho con trai.

Tai nạn thương tâm và hành trình chạy đua với tử thần

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, vợ anh Quyết), vào tối hôm đó, anh Quyết đi xe máy từ nhà bạn về thì bất ngờ bị một chiếc ô tô đâm từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến anh văng xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Người đi đường đã đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết nội sọ.

Bác sĩ cho biết, anh Quyết bị vỡ hộp sọ, tụ máu não và phải phẫu thuật mở sọ ngay lập tức. Sau ca mổ, anh vẫn hôn mê, phải thở máy và nằm theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực. Chi phí điều trị mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi gia đình không có bảo hiểm y tế và hoàn cảnh vốn đã khó khăn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gia đình nghèo kiệt quệ, thế chấp nhà vay nóng

Chị Hồng nghẹn ngào kể: “Nhà chỉ có hai vợ chồng đi làm thuê, lương tháng chưa tới 10 triệu đồng, nuôi hai con nhỏ và mẹ già yếu. Từ ngày anh Quyết nằm viện, tôi phải nghỉ làm để chăm sóc, không còn nguồn thu. Tiền tiết kiệm ít ỏi đã hết sạch sau vài ngày. Gia đình buộc phải thế chấp căn nhà cấp 4 duy nhất cho ngân hàng để vay 50 triệu đồng, nhưng cũng chỉ đủ trả viện phí vài ngày.”

Được biết, căn nhà của gia đình anh Quyết chỉ rộng chừng 30m2, lợp tôn, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Sau khi thế chấp, gia đình vẫn thiếu tiền điều trị trầm trọng. Hiện tổng chi phí đã lên tới hơn 100 triệu đồng, bao gồm tiền phẫu thuật, thuốc men và vật tư y tế.

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình, chính quyền địa phương và người dân trong thôn đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, số tiền này chỉ như muối bỏ bể khi bệnh nhân vẫn đang nguy kịch, cần thêm nhiều đợt phẫu thuật và phục hồi chức năng lâu dài.

Chị Hồng gửi lời cầu cứu: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng hiện tại chúng tôi đã vay mượn khắp nơi, không còn khả năng xoay sở. Tôi mong các nhà hảo tâm, các cơ quan chức năng hãy cứu giúp chồng tôi, để các con tôi còn có cha.”

Liên quan đến vụ tai nạn, cơ quan chức năng huyện Yên Phong đang điều tra, xác minh danh tính tài xế ô tô gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Gia đình nạn nhân đã làm đơn đề nghị công an vào cuộc truy tìm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Đông Mai, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Số tài khoản: 123456789 (Ngân hàng Agribank) hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0987654321.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình