Bé gái 5 tuổi gặp nạn khi theo mẹ vào rừng: Cuộc giải cứu trong đêm gây xúc động
Bé gái 5 tuổi gặp nạn khi theo mẹ vào rừng, giải cứu trong đêm

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Bình, khi một bé gái 5 tuổi bị thương nặng sau khi theo mẹ vào rừng. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi cuộc giải cứu đầy kịch tính trong đêm tối, với sự tham gia của lực lượng chức năng và người dân địa phương.

Diễn biến vụ việc

Khoảng 16 giờ chiều ngày 2/3, chị H. (trú tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) đưa con gái nhỏ 5 tuổi vào rừng để hái măng. Trong lúc đi, bé gái không may bị trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 10 mét, va đập vào đá và bị thương nặng ở vùng đầu và chân. Người mẹ hoảng loạn kêu cứu nhưng khu vực này vắng vẻ, không có ai ở gần.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với kiểm lâm và người dân địa phương lập tức lên đường tìm kiếm. Địa hình đồi núi hiểm trở, trời tối và mưa phùn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ lần theo dấu vết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai mẹ con tại một khe suối sâu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc giải cứu trong đêm

Bé gái trong tình trạng đau đớn, vết thương chảy nhiều máu. Các chiến sĩ công an và người dân đã dùng võng, dây thừng để đưa bé lên khỏi vực. Do đường vào rừng nhỏ hẹp, xe cứu thương không thể tiếp cận, lực lượng cứu hộ phải thay nhau khiêng võng đi bộ hơn 3 km đường rừng để đưa bé ra ngoài. Đến 21 giờ cùng ngày, bé gái đã được đưa đến Trạm Y tế xã Lâm Thủy để sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, cho biết: "Bé gái bị chấn thương sọ não nhẹ, gãy xương đùi trái và nhiều vết thương phần mềm. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện tại sức khỏe của bé đã tạm ổn định và đang được theo dõi tích cực."

Phản ứng của cộng đồng

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng và sự tương thân tương ái của người dân địa phương. Chị H. xúc động nói: "Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn các anh công an và bà con đã cứu giúp mẹ con tôi. Nếu không có họ, chắc tôi không còn hy vọng gì."

Đại diện chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân cần thận trọng khi vào rừng, đặc biệt là trong mùa mưa bão, và không nên đưa trẻ nhỏ đi vào những khu vực nguy hiểm.

Hiện vụ việc vẫn đang được theo dõi và bé gái tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình