Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (33 tuổi, xã Krông Pắc, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra vào tối 30/6. Trong lúc chơi đùa cùng con gái hơn 3 tuổi tên Anna, chị bỗng cảm thấy tức ngực, khó thở và nhanh chóng ngất lịm. Chính nhờ sự nhanh trí của cô con gái nhỏ, chị đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.
Diễn biến sự việc
Khoảng 20h ngày 30/6, chị Huyền đang dọn quần áo vào nhà và dự định gấp lại cất vào tủ thì bé Anna chạy vào xin mẹ chơi trò máy bay. Chị kể: “Con trèo lên bụng rồi bảo mẹ làm máy bay cho con nên tôi cũng tạm gác lại việc gấp quần áo để chơi cùng con”. Khi đang chơi, chị thấy tức ngực, khó thở, như có vật chặn ở khí quản, chỉ kịp nói với con: “Con chạy đi gọi người lớn giúp mẹ”.
Thay vì chạy ngay, bé Anna hỏi lại mẹ bằng những câu mà mẹ thường hỏi mỗi khi con ốm: “Mẹ tức ngực hả? Mẹ có uống nước không?”. Khi nghe mẹ nói không uống được và cần gọi người lớn, bé chạy ra ngoài tìm bà ngoại nhưng không thấy. Bé tiếp tục chạy tìm ông ngoại đang ở ngoài sân và nói: “Mẹ bị đau họng, nghẹt mũi”. Ông ngoại nghĩ con gái chỉ ho thông thường nên không để ý.
Phản ứng quyết đoán của bé Anna
Không bỏ cuộc, Anna quay lại phòng và thấy mẹ gần như bất tỉnh. Chị Huyền nhớ lại: “Lúc đó tôi đã lịm đi rồi, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, cứ thấy oang oang bên tai. Con lại bảo sẽ gọi bố bằng điện thoại nhưng không mở được mật khẩu. Sau này xem lại camera, tôi thấy con chạy vào lay mẹ dậy rồi bật khóc khi thấy mẹ không trả lời”.
Điều khiến nhiều người xúc động là sau đó Anna ngừng khóc và tiếp tục đi gọi người lớn lần thứ hai. Lần này, bé không chỉ lớn tiếng gọi mà còn chạy ra tận ngoài đường kéo tay ông ngoại vào nhà. Khi ông vào đến nơi và hỏi chuyện gì xảy ra, bé liên tục nhận lỗi: “Con nghĩ do mình trèo lên người mẹ chơi nên mẹ mới bị đau và khó thở”, chị Huyền nghẹn ngào kể lại.
Kết quả và bài học
Nhờ sự trợ giúp kịp thời của người lớn, chị Huyền đã dần tỉnh lại và hô hấp bình thường. Trước đó, chị thi thoảng bị ngất và đã đi khám nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Chị luôn dặn con: nếu thấy mẹ nằm im, gọi không được thì phải đi tìm người lớn giúp đỡ. Chị không ngờ con lại nhớ và làm được.
Ông Nguyễn Duy Đệ, bố chị Huyền, cho biết: “Sự việc xảy ra buổi tối, các thành viên trong gia đình đều có việc riêng nên không để ý. Rất may, cháu gái đã nhanh trí đi gọi người lớn giúp mẹ”. Đoạn video ghi lại phản ứng của bé Anna được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi sự nhanh trí của cô bé và khuyên chị Huyền nên đi khám chuyên sâu.
Chị Huyền chia sẻ: “Tôi sợ nhất là nếu hôm đó mình không tỉnh lại thì con sẽ nghĩ tất cả là lỗi của mình”. Từ câu chuyện của mình, người mẹ trẻ cho rằng việc dạy trẻ kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp là vô cùng cần thiết. “May mắn là hôm đó con nhớ lời mẹ dặn và không bỏ cuộc sau lần gọi đầu tiên. Điều đó khiến tôi thực sự tự hào về con gái mình”, chị Huyền nói.



