Một người phụ nữ Hà Lan đã phải trải qua hàng chục buổi xóa xăm đau đớn để loại bỏ khoảng 250 hình xăm do bạn trai cũ khắc lên cơ thể, theo thông tin từ tổ chức Stichting Spijt van Tattoo (tạm dịch: Hối hận vì xăm) tại Hà Lan.
Câu chuyện đau lòng
Người phụ nữ được gọi với cái tên Joke đã chịu đựng nhiều năm bị bạo hành và chỉ có thể đối phó bằng cách tìm đến rượu và thuốc. Bạn trai cũ của cô đã mua một máy xăm giá rẻ trên mạng và tự tay xăm khoảng 250 hình lên cơ thể cô, bao gồm dòng chữ tài sản của kèm tên và chữ viết tắt của anh ta.
Hành vi kiểm soát và chiếm hữu
Andy Han, người sáng lập tổ chức, cho biết: Anh ta xăm lên cơ thể cô ở những vị trí hắn cho là từng bị người đàn ông khác chạm vào, như ngực và hông. Đó là dấu hiệu của sự kiểm soát và chiếm hữu. Một số hình xăm còn nằm trên mặt và cổ của cô. Trang tin NL Times đăng tải ảnh trước và sau của Joke, cho thấy sự thay đổi gây sốc khi khuôn mặt từng kín hình xăm nay gần như đã được xóa sạch.
Hy vọng truyền cảm hứng
Cả nạn nhân và tổ chức đều hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng để những người bị bạo hành khác lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ. Những ai từng bị tổn thương sâu sắc vẫn có thể đứng dậy. Nếu tôi làm được, người khác cũng có thể, Joke chia sẻ trên website của tổ chức.
Vấn đề pháp lý
Đối với người bạn trai bạo hành, Joke cho biết cô đã trình báo với nhà chức trách Hà Lan, nhưng anh ta vẫn chưa phải chịu hậu quả. Andy Han nói: Bất kỳ người bình thường nào cũng hiểu rằng không ai tự nguyện xăm gần mắt, trên mũi hay tai. Nhưng cuối cùng, cơ quan chức năng không thể xử lý vì rất khó chứng minh về mặt pháp lý. Bạn trai cũ của cô khẳng định cô đã đồng ý. Với Joke, đó là một sự bất công.
Tương lai phía trước
Joke hy vọng sẽ xóa hết các hình xăm vào cuối năm nay, nhưng những tổn thương tâm lý có lẽ sẽ cần nhiều năm nữa để chữa lành. Câu chuyện của cô là lời cảnh tỉnh về bạo lực gia đình và sự cần thiết của việc bảo vệ nạn nhân.



