Vợ chồng nghèo ốm đau nuôi cháu nội thơ dại giữa cảnh khốn cùng
Vợ chồng nghèo ốm đau nuôi cháu nội thơ dại

Trong căn nhà cấp bốn mái tôn xập xệ giữa trưa tháng 5 oi ả, ông Nguyễn Thanh Hải (60 tuổi, ngụ ấp Tân Biên, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) đang từng ngày vật lộn với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là suy hô hấp cấp buộc ông phải gắn liền với máy thở để duy trì sự sống.

Gánh nặng đè lên đôi vai người vợ

Gánh nặng mưu sinh và chăm sóc gia đình giờ đây đè nặng lên đôi vai người vợ tảo tần, bà Nguyễn Thị Oanh (51 tuổi). Bà đã phải bỏ dở công việc công nhân ở TPHCM để về quê chăm sóc chồng bệnh nặng.

Bà Oanh nghẹn ngào kể về hoàn cảnh éo le của gia đình. Vợ chồng bà có 2 người con. Con trai lớn là Nguyễn Chí Cường (SN 2007) sớm bươn chải làm công nhân, còn con gái út là bé Nguyễn Thuỳ Dương đang học lớp 5.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bi kịch từ cuộc ly hôn của con trai

Bi kịch ập đến vào năm 2022, khi ông Hải phát bệnh lao phổi. Cùng lúc đó, con trai bà ly hôn, bỏ lại đứa con gái bé bỏng Nguyễn Như Ý khi mới 3 tháng tuổi cho ông bà nội nuôi dưỡng.

"Cái ngày con bỏ lại cháu nội nó chỉ nói nhờ tôi chăm sóc cháu xong rồi biệt tăm, không gửi tiền để nuôi con gì cả. Từ dạo đó đến nay, cả nhà tôi rau cháo nuôi nhau đùm bọc qua ngày. Xa cha mẹ từ nhỏ nên Như Ý cứ gọi chúng tôi là cha mẹ", bà Oanh chua xót chia sẻ.

Cháu nội chưa có giấy khai sinh

Nỗi lo chồng chất nỗi lo, bé Như Ý đến nay vẫn chưa có giấy khai sinh do cha mẹ bỏ nhau, khiến việc đi học đúng tuổi của bé gặp nhiều khó khăn.

Ông Hải, với tuổi tác và sức khỏe ngày càng suy yếu, chỉ có thể trông cậy vào thuốc bảo hiểm và những lần khám bệnh khi quá mệt. Bà Oanh, ngoài việc nội trợ và chăm sóc 2 cháu, chỉ có thể kiếm thêm thu nhập bấp bênh từ những công việc thời vụ như nhổ cỏ, hái trái cây.

Lời kêu cứu từ người cha bệnh tật

"Đợt trước, bà ấy có lên TPHCM làm mướn 2 tháng nhưng vì tôi bệnh nặng quá đành quay về nhà. Hoàn cảnh chúng tôi như thế này không biết có lo nổi cho cháu nội không nữa. Căn nhà hiện tại vừa dột, vừa ngập nước, chúng tôi cũng chẳng đủ khả năng sửa chữa. Thời gian qua, chúng tôi sống nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và láng giềng, nhưng tôi biết không thể trông hết vào mọi người mãi được vì 2 đứa nhỏ trong nhà tôi còn phải đi học", ông Hải thở dài.

Kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng

Lãnh đạo UBND xã Tân Quới đã xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Hải và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, đặc biệt là bạn đọc Dân trí.

Ước mơ lớn nhất của gia đình ông Hải không chỉ là lo cho con cháu ăn học, mà còn là có một ngôi nhà tử tế, không còn phải lo lắng về dột nát hay ngập nước mỗi khi mưa lớn hay triều cường. Chính quyền xã rất mong mọi người san sẻ yêu thương, giúp cả nhà ông Hải vượt qua nghịch cảnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình