Những cuộc gọi lúc nửa đêm và hành trình trao sự sống
Khi phố phường chìm trong giấc ngủ say, tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu một ca cấp cứu khẩn cấp đang cần được tiếp sức. Đối với các tình nguyện viên hiến máu và hiến tiểu cầu, đó là mệnh lệnh không thể chần chừ. Họ lập tức bật dậy, lên đường trong đêm tối để mang đến cơ hội sống cho những người xa lạ đang nguy kịch.
Anh Võ Phụng Hoàng: Hai lần lên đường trong một đêm Tết
Anh Võ Phụng Hoàng (sinh năm 1977, phường Tân Lập, Đắk Lắk) kể lại trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đang ngủ say lúc 1 giờ sáng, anh bất ngờ nghe điện thoại reo. Nhận ra số của người điều hành câu lạc bộ hiến máu, anh hiểu ngay đây là ca cấp cứu khẩn nên lập tức đến bệnh viện.
Sau khi hoàn tất thủ tục và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ thông báo anh Hoàng đủ điều kiện hiến tiểu cầu. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị lên ghế hiến, anh nhận được tin bệnh nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Vừa về nhà chưa được bao lâu, điện thoại lại reo lần nữa. Bệnh viện thông báo cần hỗ trợ tiểu cầu cho một bệnh nhân khác. Không do dự, anh Hoàng quay lại bệnh viện và hoàn tất quá trình hiến khi trời đã gần sáng.
Đến 6 giờ 30 phút sáng, anh mới về tới nhà, kịp đưa gia đình đi chơi Tết theo kế hoạch đã định. Buổi chiều cùng ngày, anh vẫn duy trì thói quen chạy bộ 5km như mọi ngày.
"Sức khỏe sau khi hiến tiểu cầu không hề suy giảm nếu người hiến có chế độ sinh hoạt hợp lý. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu, trao cơ hội sống cho người cần", anh Hoàng chia sẻ.
Anh Phan Văn Giang: Hơn 30 lần hiến và khoảnh khắc ý nghĩa đầu năm
Anh Phan Văn Giang (sinh năm 1998, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) là một tình nguyện viên tiêu biểu khác với hơn 30 lần hiến máu và tiểu cầu. Anh luôn sẵn sàng lên đường mỗi khi có ca khẩn cấp.
Sáng sớm mùng 2 Tết Nguyên đán, anh nhận được thông tin một bệnh nhi cần tiểu cầu gấp. Lúc đó, anh đang ở nhà ba mẹ và vừa thức dậy để chuẩn bị đi chơi Tết.
"Tôi nghĩ ai cũng sẽ đồng ý thôi, bởi với tôi, lên viện chỉ mất khoảng 3 tiếng rồi có thể đi chơi tiếp, nhưng với bệnh nhân, bác sĩ và người nhà, đó là 5 ngày Tết phải ở lại bệnh viện. Đó thực sự là một khoảnh khắc đầu năm ý nghĩa", anh Giang tâm sự.
Cơ duyên đến với phong trào hiến máu của anh Giang bắt đầu từ năm 2022, khi anh đọc được các bài viết truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Trong lúc rảnh rỗi, anh chủ động đăng ký hiến máu tại một chương trình do một group trà đạo ở TP.HCM tổ chức.
Từ đó, cứ 3 tháng một lần, anh lại tham gia các chương trình hiến máu vào dịp cuối tuần. Đến năm 2024, khi tham gia Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk), anh được biết thời gian giữa hai lần hiến tiểu cầu chỉ khoảng 20 ngày, nhưng số người đủ điều kiện lại rất ít. Vì vậy, anh quyết định chuyển sang hiến tiểu cầu và luôn sẵn sàng lên đường khi có ca cần hỗ trợ.
"Động lực chính để tôi tiếp tục nghĩa cử hiến máu, hiến tiểu cầu là nụ cười của người nhà bệnh nhân sau mỗi ca cấp cứu. Tôi từng hai lần không đủ điều kiện hiến vì lỡ uống bia, nên từ đó chủ động từ chối các cuộc vui, tiệc tùng để luôn sẵn sàng khi có cuộc gọi bất ngờ. Tôi cũng duy trì chạy bộ sau giờ làm và ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe", anh Giang cho biết.
Sự đóng góp thầm lặng của câu lạc bộ hiến máu
Anh Lê Văn Bình - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên, phụ trách điều phối máu và tiểu cầu cho các ca cấp cứu, cho biết dịp Tết vừa qua, câu lạc bộ đã hỗ trợ gần 30 ca hiến tiểu cầu. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các tình nguyện viên tiêu biểu như anh Võ Phụng Hoàng và anh Phan Văn Giang.
"Có những cuộc gọi rơi vào giữa đêm khuya, khi hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng anh Hoàng và Giang vẫn thu xếp công việc để lên đường ngay. Đây là điều không phải ai cũng làm được", anh Bình nhận xét.
Theo anh Lê Văn Bình, nhóm hiến tiểu cầu hiện có 236 thành viên tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk, đã hỗ trợ hơn 80% ca cấp cứu nặng cần tiểu cầu trên địa bàn. Đáng chú ý, nhiều tình nguyện viên sẵn sàng di chuyển 80-90km trong đêm để kịp hiến cho bệnh nhân.
Anh Bình bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu, hiến tiểu cầu trong cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người tham gia, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân trong những thời điểm cấp bách nhất.
Những câu chuyện về anh Hoàng, anh Giang và hàng trăm tình nguyện viên khác không chỉ là minh chứng cho tinh thần nhân ái, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự sẻ chia trong cuộc sống. Mỗi giọt máu, mỗi đơn vị tiểu cầu được hiến tặng đều có thể trở thành món quà vô giá, mang lại hy vọng sống cho những người đang chiến đấu với bệnh tật trong những khoảnh khắc nguy kịch nhất.



