Sinh viên TP.HCM miệt mài vận chuyển vật phẩm tiếp sức mùa thi
Sinh viên TP.HCM vận chuyển vật phẩm tiếp sức mùa thi

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 6, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM trở nên nhộn nhịp với những chuyến xe ra vào liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Các sinh viên tình nguyện từ nhiều trường đại học đã không ngừng làm việc để vận chuyển vật phẩm và đồ dùng thiết yếu, phân bổ về các điểm thi nhằm chuẩn bị tiếp sức cho thí sinh và phụ huynh trong hai ngày thi sắp tới.

Những vật phẩm đa dạng bao gồm nước uống, bánh kẹo, văn phòng phẩm, áo mưa, dù che và nhiều mặt hàng khác đều đã được chuẩn bị đầy đủ để hỗ trợ toàn diện cho thí sinh. Theo thông tin từ ban tổ chức, nguồn lực huy động năm nay rất phong phú, với gần 10.000 áo thun, 3.500 nón, 2.300 áo mưa, 562 dù che, gần 16.000 chai nước, hơn 1.200 thùng bánh kẹo, 22.500 voucher suất ăn trưa và hơn 47.000 phần quà tặng là thực phẩm và văn phòng phẩm.

Nhờ sự nhanh nhẹn và tháo vát của tuổi trẻ, hàng trăm nghìn phần quà và vật phẩm thiết yếu đã được vận chuyển và phân phát đến các điểm thi một cách nhanh chóng. Vào chiều tối ngày 8 tháng 6, đội hình sinh viên tình nguyện của Học viện Bưu chính Viễn thông đã hối hả vác từng thùng vật phẩm lên xe để đưa về trường, trước khi phân bổ đến các điểm thi do đội phụ trách.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bùi Duy Khánh, sinh viên năm thứ hai ngành An toàn thông tin tại Học viện Bưu chính Viễn thông, chia sẻ: "Bản thân mình từng trải qua kỳ thi đầy cam go, nên hiểu rõ sự căng thẳng và áp lực của các thí sinh. Việc chuẩn bị từng thùng nước, từng vật phẩm tiếp sức không hề làm mình cảm thấy vất vả, mà chỉ mong mọi thứ được chu đáo và trơn tru. Mình hy vọng những vật phẩm này sẽ đến đúng lúc, trở thành nguồn động viên thiết thực cho các thí sinh 2k8 trên hành trình chinh phục ước mơ."

Điều Khánh và các tình nguyện viên khác mong mỏi nhất là được đồng hành cùng thí sinh trong quá trình "vượt vũ môn". Khánh nói thêm: "Mong rằng các bạn 2k8 khi bước đến điểm thi, nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện và nhận những vật phẩm tiếp sức sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm, vì các bạn không hề đơn độc."

Sáng đi thi, chiều tham gia tiếp sức

Mai Thái Tuấn Anh, Đội phó Đội hình Tiếp sức mùa thi của Học viện Bưu chính Viễn thông, phụ trách bốn điểm thi tại khu vực Thủ Đức cũ: Trường THPT Thủ Thiêm, Trường THPT Giồng Ông Tố, Trường THPT Dương Văn Thì và Trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Anh cho biết mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Sau khi nhận vật phẩm từ ban tổ chức, đội hình sẽ vận chuyển về học viện để phân chia đồng đều và chuyển đến bốn điểm trường. Công việc được thực hiện khẩn trương để đảm bảo khi thí sinh đến làm thủ tục vào ngày 10 tháng 6, đã thấy sự có mặt của tình nguyện viên và các vật phẩm tiếp sức.

Tuấn Anh cho biết đội hình năm nay có khoảng 100 sinh viên tình nguyện, phân bổ đều cho bốn điểm trường. Ngoài việc khuân vác và phân phát vật phẩm, các bạn cũng chuẩn bị các bảng cổ vũ mang tinh thần vui tươi để động viên thí sinh. Tại buổi vận chuyển, các sinh viên tình nguyện của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM miệt mài làm việc, mỗi người một phần việc. Dù phần lớn là nữ, nhưng tinh thần và tiến độ làm việc không hề thua kém các bạn nam.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nguyễn Minh Thịnh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường, Đội trưởng Đội hình Tiếp sức mùa thi của Phân hiệu, cho biết đây là năm đầu tiên sinh viên trường tái tham gia chương trình sau nhiều năm tạm dừng tuyển sinh hệ đại học. Tinh thần của đội hình năm nay rất khí thế. "Chúng tôi xem đây là cơ hội để thể hiện bản lĩnh của sinh viên trong việc phụng sự cộng đồng," Thịnh nói.

Với 55 tình nguyện viên, đội hình phụ trách hai điểm thi: Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THPT Gò Vấp. Từ nửa tháng nay, đội đã bắt đầu công tác chuẩn bị: tập huấn tình nguyện viên, thiết kế sản phẩm cổ vũ trên nền tảng số, vận chuyển và phân phối vật phẩm. "Chúng tôi đã đến từng trường tiền trạm, trao đổi với ban giám hiệu để nắm nhu cầu và hỗ trợ thêm. In băng rôn cổ vũ với nội dung '2k8 cố gắng nha', 'tự tin quyết thắng vượt vũ môn'... Hy vọng không khí vui tươi sẽ giúp thí sinh vơi bớt căng thẳng," Thịnh chia sẻ.

Đây là thời điểm sinh viên các trường bước vào kỳ thi cuối kỳ, nhưng các bạn vẫn sắp xếp thời gian để tham gia. Với Thịnh, lịch trình là sáng đi thi, chiều tham gia tiếp sức. "Những ngày này mình tập trung tối đa cho chuẩn bị. Đến ngày 11, buổi sáng mình đi thi cuối kỳ, chiều về ngay với đội hình tiếp sức," Thịnh nói. Tuấn Anh, lần thứ ba tham gia, cho biết: "Mình tham gia từ năm nhất. Khi đi tiếp sức, mình thấy hình ảnh mình năm xưa trong các thí sinh, nên năm nào cũng tham gia." Anh khẳng định sẽ tiếp tục cho đến khi ra trường.