Ông lão bán vé số nuôi vợ bệnh và cháu nội trong cảnh nghèo khó
Dù sức khỏe đã suy giảm đáng kể, mỗi ngày ông Nguyễn Thanh Tiến vẫn cần mẫn đi bộ hàng chục cây số, len lỏi vào các quán ăn và khu dân cư đông đúc để bán vé số. Đây là công việc duy nhất mà ông còn đủ sức lực thực hiện, nhằm kiếm tiền nuôi vợ đang mắc bệnh trọng và chăm lo cho hai cháu nội còn nhỏ tuổi.
Thu nhập bấp bênh từ việc bán vé số
Thu nhập của ông Tiến phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng vé số bán được mỗi ngày. Vào những hôm may mắn, ông có thể kiếm được khoảng 100.000 đến 150.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều ngày khác, số tiền thu về chỉ vỏn vẹn từ 50.000 đến 70.000 đồng. Khoản thu nhập ít ỏi và không ổn định này buộc ông phải chắt chiu từng đồng, đảm bảo cho vợ chồng ông và hai cháu nội có được hai bữa cơm đạm bạc mỗi ngày.
Hoàn cảnh gia đình được lãnh đạo thôn chia sẻ
Khi nói về hoàn cảnh của gia đình ông Tiến, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng thôn Giang Nam, không giấu được sự xót xa. Ông Trung cho biết ông Tiến thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. "Hoàn cảnh gia đình ông Tiến rất khó khăn, gần như không còn nguồn thu nào khác ngoài việc bán vé số", ông Trung chia sẻ thêm.
Vợ ông Tiến mắc bệnh nặng và gánh nặng tài chính
Vợ ông Tiến là bà Đoàn Thị Vàng, từ năm 2022 đến nay liên tục phải nhập viện điều trị nhiều bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm bệnh mạch vành và rối loạn lipid máu. Chi phí điều trị lớn đã đẩy gia đình vốn đã nghèo khó vào cảnh kiệt quệ. Để chạy chữa cho vợ, ông Tiến đã dốc hết số tiền dành dụm, bán đi những tài sản ít ỏi trong nhà và vay mượn thêm từ họ hàng, làng xóm. Tuy nhiên, bệnh tình của vợ vẫn cần điều trị lâu dài, trong khi nguồn thu nhập lại ngày càng bấp bênh.
Trách nhiệm chăm sóc hai cháu nội mồ côi
Vợ chồng ông Tiến có một người con trai đã lập gia đình và sinh được hai cháu trai là Nguyễn Quốc Huy (8 tuổi) và Nguyễn Xuân Trường (5 tuổi). Do không thể tiếp tục chung sống, bố mẹ của hai cháu đã chia tay. Từ đó, hai đứa trẻ được ông nội đón về nuôi dưỡng trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn.
Nhắc đến hai cháu nội, đôi mắt ông Tiến đỏ hoe: "Tôi tuổi đã cao, nay đau mai yếu, không biết ra đi lúc nào nên cũng đành chấp nhận số phận. Còn sống ngày nào, tôi cố gắng chăm sóc cho ba bà cháu, mong vợ tôi khỏi bệnh, các cháu có cơm ăn áo mặc. Thương nhất là tụi nhỏ, có cha có mẹ mà như trẻ mồ côi. Tôi chỉ lo không biết mình có đủ sức, đủ tiền để các cháu tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa hay không…".
Thông tin hỗ trợ từ Báo Thanh Niên
Mọi sự giúp đỡ có thể được gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:
- Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên
- Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn
- Hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định
Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Nguyễn Thanh Tiến. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi cam kết chuyển đến gia đình ông Tiến trong thời gian sớm nhất.