Người nông dân Đồng Tháp mắc nhiều bệnh nặng nhận hỗ trợ từ cộng đồng
Nông dân Đồng Tháp bệnh nặng nhận hỗ trợ cộng đồng

Người nông dân Đồng Tháp đối mặt với bệnh tật và nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng

Vào ngày 24 tháng 3, Báo Thanh Niên đã đăng tải bài viết về hoàn cảnh đáng thương của anh Lưu Minh Thuận, 44 tuổi, cư trú tại ấp Thới Hòa, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp. Anh Thuận đang phải chiến đấu với nhiều căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm suy thận và xơ gan. Thêm vào đó, chỉ hai tháng trước, anh còn bị nhiễm trùng máu và hoại tử ở cả hai chân, khiến tình trạng sức khỏe càng trở nên nguy kịch.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn và sự hỗ trợ kịp thời

Hoàn cảnh của anh Thuận vô cùng éo le khi ba anh đã qua đời, mẹ anh đã trên 90 tuổi và không có vợ con để nương tựa. Sau khi biết được thông tin này, Hội Liên lạc người đồng hương tỉnh Đồng Tháp - cụm Gò Công tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vận động quyên góp và thu được 20 triệu đồng. Vào sáng ngày 31 tháng 3, anh Huỳnh Tấn Vũ, đại diện của hội, đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên để trao số tiền này, nhờ chuyển đến gia đình anh Thuận.

Song song với đó, nhiều bạn đọc cảm thông cũng đã đóng góp qua tài khoản ngân hàng và trực tiếp tại tòa soạn, với tổng số tiền hơn 35 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng đã có hơn 55 triệu đồng được quyên góp để hỗ trợ anh Thuận trong giai đoạn khó khăn này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời cảm ơn chân thành từ tòa soạn

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của Hội Liên lạc người đồng hương tỉnh Đồng Tháp - cụm Gò Công tại TP.HCM cùng tất cả quý bạn đọc. Sự hỗ trợ này không chỉ là nguồn động viên tinh thần quý báu mà còn tiếp thêm niềm tin để anh Lưu Minh Thuận và gia đình có thể vượt qua giai đoạn đầy thử thách, hướng tới sự bình phục sớm. Hành động này một lần nữa khẳng định sức mạnh của tình người và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình