Ánh sáng từ tâm hồn: Hành trình 50 năm ngành điện TP.HCM đồng hành cùng cộng đồng
Ánh sáng từ tâm hồn: 50 năm ngành điện TP.HCM

Ánh sáng từ tâm hồn: Hành trình 50 năm ngành điện TP.HCM đồng hành cùng cộng đồng

TP.HCM về đêm luôn hiện lên như một bầu trời sao nhân tạo, với hàng triệu ánh đèn tỏa sáng từ những đại lộ rộng lớn đến các con hẻm nhỏ bé. Ánh sáng ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Chỉ một cái chạm tay vào công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng. Nhưng ít ai dừng lại để suy ngẫm rằng, phía sau những ánh đèn quen thuộc ấy là cả một hành trình dài của những con người đang âm thầm giữ cho dòng điện không ngừng chảy, và hơn thế, họ còn mang ánh sáng đến những nơi cần nhất.

Những chuyến đi đầy ấm áp tình người

Tôi từng đọc về một chuyến đi của Đoàn Thanh niên ngành điện đến xã đảo Thạnh An, một nơi nằm tách biệt giữa vùng biển Cần Giờ thuộc TP.HCM. Con đường ra đảo không hề dễ dàng, phải vượt qua những chuyến phà, những đoạn sông dài và những cơn gió mang đậm vị mặn của biển cả. Những người trẻ từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã mang theo những phần quà Tết đến với các chiến sĩ biên phòng và những gia đình còn nhiều khó khăn trên đảo.

Đối với một thành phố phồn hoa, vài chục phần quà có thể không phải là điều quá lớn lao. Nhưng ở nơi xã đảo xa xôi ấy, mỗi món quà lại mang theo sự ấm áp, sự quan tâm từ đất liền. Hành động nhân văn này nhắc nhở mọi người rằng, phía sau những con sóng xa kia, vẫn có một thành phố luôn nhớ đến họ. Những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc Tết giản dị đã tạo nên một ngày tràn đầy tình người và sự sẻ chia.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thắp sáng những góc khuất của thành phố

Không chỉ dừng lại ở những vùng đảo xa, tại một góc khác của thành phố, những người thợ điện trẻ cũng đang âm thầm thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Họ đã chủ trì tổ chức chương trình an sinh xã hội tại Cơ sở bảo trợ xã hội - Mái ấm Từ Tâm, thuộc phường Bình Hòa, TP.HCM. Nơi đây, những đứa trẻ khuyết tật và mồ côi đang lớn lên trong vòng tay chăm sóc tận tụy của các cô bác. Các bạn trẻ mang đến nhu yếu phẩm, những món quà nhỏ, và quan trọng hơn cả là ánh sáng.

Hai chiếc đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trong sân sinh hoạt chung của mái ấm. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng khoảng sân nhỏ. Những đứa trẻ bắt đầu chạy nhảy, cười đùa, chơi những trò chơi giản dị dưới ánh sáng mới. Ánh sáng không chỉ xua đi bóng tối của đêm, mà còn thắp lên một góc tuổi thơ đơn giản, nơi những trò chơi có thể kéo dài thêm vài vòng nữa, và nụ cười ở lại lâu hơn trước khi các em trở vào phòng ngủ. Đôi khi, một bóng đèn không chỉ soi sáng con đường, mà còn giữ lại một mảnh ấm áp cho những tâm hồn nhỏ bé đang lớn lên trong vòng tay cộng đồng.

Sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng trong 50 năm

Suốt nhiều năm qua, các hoạt động an sinh xã hội của ngành điện TP.HCM vẫn lặng lẽ diễn ra như thế. Có những con hẻm nghèo được sửa chữa lại hệ thống điện cũ để người dân yên tâm sinh hoạt. Có những tuyến đường được lắp thêm đèn chiếu sáng, giúp trẻ em đi học về buổi tối không còn phải lần mò trong bóng đêm. Có những chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em tiếp tục con đường đến trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhiều hoạt động thầm lặng này được thực hiện bởi chính những đoàn viên trẻ của ngành điện, những kỹ sư, công nhân ban ngày miệt mài bên trạm máy, đường dây và những con số kỹ thuật. Khi rời khỏi ca làm, các bạn trẻ lại mang theo chuyên môn và đôi bàn tay quen việc của mình đến với cộng đồng, sửa lại những đường điện cũ trong con hẻm nhỏ, lắp thêm bóng đèn cho một mái ấm, hay dựng nên một nguồn sáng mới ở nơi còn nhiều thiếu thốn. Công việc ấy giản dị, lặng lẽ, nhưng trong từng thao tác vẫn ánh lên tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nghĩa tình của những người thợ điện thành phố.

Năm mươi năm qua, thành phố đã thay đổi rất nhiều. Những khu công nghiệp mọc lên, những tòa nhà cao tầng vươn mình lên bầu trời, những khu đô thị mới ngày càng hiện đại. Để tất cả những điều ấy vận hành trơn tru, dòng điện phải luôn ổn định, bền bỉ và an toàn. Nhưng song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ngành điện còn mang trong mình một sứ mệnh khác, đó là đồng hành cùng cộng đồng.

Cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh với chủ đề Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác. Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.

Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 220 triệu đồng. Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia, không giới hạn độ tuổi hay nghề nghiệp. Số lượng tác phẩm dự thi không bị hạn chế.

Nội dung dự thi bao gồm:

  • Bài viết và ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong 50 năm qua.
  • Vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội.
  • Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.
  • Các công trình tiêu biểu và những câu chuyện chân thực, xúc động về ngành điện.

Cơ cấu giải thưởng cụ thể:

  1. Hạng mục bài viết: Tổng giải thưởng 100 triệu đồng, với 1 giải nhất (10 triệu đồng), 2 giải nhì (8 triệu đồng mỗi giải), 4 giải ba (6 triệu đồng mỗi giải), và 25 giải khuyến khích (2 triệu đồng mỗi giải).
  2. Hạng mục ảnh: Tổng giải thưởng 120 triệu đồng, với 1 giải nhất (20 triệu đồng), 2 giải nhì (15 triệu đồng mỗi giải), 3 giải ba (10 triệu đồng mỗi giải), 20 giải khuyến khích (2 triệu đồng mỗi giải), và 50 ảnh được chọn triển lãm nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.

Bài dự thi có thể gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác). Thời hạn gửi bài từ ngày 11.3 đến 30.6.2026.

Vì thế, mỗi khi thành phố lên đèn, tôi luôn biết ơn vì phía sau ánh sáng ấy là những con người đang âm thầm làm việc. Họ có thể không xuất hiện trên những bảng quảng cáo hay những trang tin lớn, nhưng chính họ là những người giữ cho thành phố không bao giờ tắt sáng. Và trong hành trình 50 năm của ngành điện thành phố mang tên Bác, điều đáng tự hào nhất không chỉ là những công trình hiện đại hay những con số phát triển, mà là niềm tin của người dân. Niềm tin rằng ở đâu cần ánh sáng, ở đó sẽ có những người thợ điện lặng lẽ mang ánh sáng đến, không chỉ từ điện mà còn thắp lửa cả tâm hồn.