Nhà mình cũng đương rồi, mẹ lấy gì để cứu con đây, hiếu ơi!
Nhà mình cũng đương rồi, mẹ lấy gì để cứu con đây?

"Nhà mình cũng đương rồi, mẹ lấy gì để cứu con đây, hiếu ơi!" - tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ nghèo xé lòng khiến ai nghe cũng phải xót xa. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hoa (quê Nghệ An) và con trai là cháu Nguyễn Văn Hiếu (5 tuổi) đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Gia đình chị Hoa vốn thuộc diện hộ nghèo ở xã. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Tùng, làm thợ xây, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng chị có hai con nhỏ, Hiếu là con thứ hai. Từ khi Hiếu phát bệnh, cuộc sống càng thêm chật vật. Căn nhà nhỏ đã phải cầm cố để vay tiền chữa trị cho con.

Hiếu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL) từ tháng 3 năm nay. Từ đó đến nay, cháu phải nhập viện liên tục, trải qua nhiều đợt hóa trị. Chi phí điều trị đã lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi đau của người mẹ

Chị Hoa kể, mỗi lần nhìn con đau đớn vì tác dụng phụ của thuốc, chị như xé lòng. Có những đêm Hiếu sốt cao, chị thức trắng bên con, nước mắt lưng tròng. Chị nói: "Nhà mình cũng đương rồi, mẹ lấy gì để cứu con đây, hiếu ơi! Mẹ chỉ biết khóc thôi con ạ."

Hiện tại, Hiếu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ cho biết, bệnh của cháu có thể chữa khỏi nếu có đủ kinh phí. Tuy nhiên, gia đình chị Hoa đã kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở.

Kêu gọi sự giúp đỡ

Câu chuyện của mẹ con chị Hoa đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ, nhưng số tiền đó vẫn còn rất nhỏ so với nhu cầu điều trị dài hạn của cháu.

Chị Hoa mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để cứu sống con trai. Chị nói trong nước mắt: "Tôi chỉ mong có đủ tiền để chữa khỏi bệnh cho con. Dù có phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẵn sàng."

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Hoa, số tài khoản: 123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nghệ An. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0987654321.

Chúng tôi hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, cháu Hiếu sẽ vượt qua được bệnh tật và có một tương lai tươi sáng. Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ bé cũng là một niềm hy vọng lớn lao cho gia đình chị Hoa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình