Khoảnh Khắc Quyết Định Cứu Mạng Hai Đứa Trẻ Tại Biển Nam Ô
Ngày 30/3, trong căn nhà nhỏ ở tổ 45, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, ông Lê Công Quang (57 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra vào trưa hôm trước. Bên ngoài là bãi biển Nam Ô quen thuộc, nhưng chỉ trong vài phút, nơi ấy đã trở thành ranh giới sinh tử cho hai đứa trẻ – và cũng là nơi ông lao xuống mà không kịp suy nghĩ.
Tiếng Kêu Cứu Và Phản Ứng Tức Thì
Theo lời kể, vào trưa Chủ nhật 29/3, bãi biển Nam Ô vẫn đông đúc người dân và du khách. Nắng đứng bóng, mặt biển lấp lóa ánh vàng. Trẻ con chơi đùa gần mép nước, trong khi người lớn ngồi nghỉ ngơi sau khi tắm biển. Bỗng nhiên, một tiếng kêu vang lên: "Có hai đứa nhỏ ngoài kia!" Âm thanh ấy khiến nhiều người giật mình quay lại. Ngoài khơi, cách bờ khoảng 50-60 mét, hai đứa trẻ đang chới với giữa làn nước. Sóng không quá lớn, nhưng đủ mạnh để kéo các em ra xa, khiến những cái vẫy tay trở nên yếu dần.
Ông Lê Công Quang, khi đó vừa lên bờ và chưa kịp nghỉ ngơi, đã nhanh chóng nhận ra tình huống nguy cấp. "Nhìn ra là biết nguy rồi", ông chia sẻ. Không một chút do dự, ông quay người và lao thẳng xuống biển. Những người trên bờ chưa kịp phản ứng thì ông đã bơi ra khá xa, hướng về phía hai đứa trẻ.
Hành Trình Cứu Người Đầy Gan Dạ
Ông Quang tiếp cận được một cháu trước. Đứa trẻ trong tình trạng hoảng loạn, vùng vẫy liên tục. Ông vừa giữ chặt, vừa trấn an rồi kéo em vào bờ. Sau khi đặt cháu lên cát an toàn, ông lập tức quay đầu trở lại biển mà không ai kịp ngăn cản. Lần thứ hai, ông bơi ra xa hơn, nơi sóng vẫn đẩy đứa trẻ còn lại trôi dần. Ông gắng sức tiếp cận, kéo em quay về hướng bờ.
Hai lượt ra – vào liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi. "Lúc đó cũng sợ chứ, nhưng không kịp nghĩ. Chỉ biết nếu chậm thì các cháu không còn cơ hội", ông tâm sự. Khi cả hai đứa trẻ được đưa vào bờ, một cháu đã lịm đi. Ông Quang quỳ xuống cát, nhanh chóng thực hiện ép ngực và hô hấp nhân tạo. Xung quanh, nhiều người chạy tới hỗ trợ: có người gọi xe cấp cứu, có người tiếp sức sơ cứu cháu còn lại.
Hậu Quả Và Sự Ghi Nhận
Sau vài phút cấp cứu, một cháu bắt đầu có dấu hiệu thở lại, những tiếng thở yếu ớt khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xe cấp cứu đến, và ông Quang vẫn không rời đi. Ông theo xe, cùng đưa hai cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Hai cháu được xác định là N.X.P. (7 tuổi) và V.T.A. (4 tuổi), cùng sống tại khu chung cư gần biển Nam Ô.
Đại diện bệnh viện cho biết, các bác sĩ tiếp nhận hai cháu trong tình trạng khẩn cấp. Cháu lớn dần hồi tỉnh nhưng tinh thần còn hoảng loạn, trong khi cháu nhỏ do uống nhiều nước được theo dõi tại khoa hồi sức. Chị N.N.H.T., mẹ của cháu P., chia sẻ: "Nghe tin con bị đuối nước, tôi như sụp xuống. Khi biết có người cứu được, tôi chỉ biết khóc". Bà liên tục bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông Quang.
Ngày 30/3, ông Lê Công Quang đã được UBND phường Hải Vân trao giấy khen vì hành động dũng cảm cứu người. Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, nhấn mạnh: "Trong tình huống khẩn cấp, không phải ai cũng đủ bình tĩnh và quyết đoán để lao xuống biển cứu người. Hành động của ông Quang không chỉ cứu sống hai cháu bé mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng".
Bài Học Về An Toàn Biển
Ông Dũng cũng cho biết thêm, khu vực biển Nam Ô thời gian gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kỹ năng bơi lội hoặc ý thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của biển. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, cần giám sát chặt khi cho các cháu ra biển. Đồng thời, địa phương cũng rà soát các phương án đảm bảo an toàn tại khu vực này", ông nói.
Với nhiều người có mặt ở bãi biển hôm đó, điều họ nhớ không phải là tấm giấy khen hay những phát biểu sau sự việc. Đó là khoảnh khắc một người đàn ông vừa rời khỏi làn nước lại quay đầu lao trở lại, không một chút do dự. Ông Quang nói đơn giản: "Thấy người gặp nạn thì cứu thôi". Câu nói mộc mạc ấy ẩn chứa một lựa chọn không phải ai cũng dám thực hiện. Giữa bãi biển đông người, ông là người lao ra trước, và trong một buổi trưa Chủ nhật tưởng như bình thường, quyết định ấy đã giữ lại mạng sống cho hai đứa trẻ.



