Người mẹ khuyết tật Lạng Sơn thoát cảnh sống trong nhà dột nát
Người mẹ khuyết tật Lạng Sơn thoát cảnh nhà dột

Trở lại Bản Só, chúng tôi xúc động trước những đổi thay trong cuộc sống người mẹ khuyết tật. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, ước mơ có một ngôi nhà kiên cố của gia đình chị đã thành hiện thực.

Ngôi nhà mới khang trang thay thế căn nhà sàn xiêu vẹo

Gặp lại sau gần 1 năm, chị Hoàng Thị Vót (SN 1997, trú tại thôn Bản Só, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn) niềm nở đón chúng tôi trong ngôi nhà mới. Dẫn khách đi tham quan nhà, người mẹ trẻ bất chợt nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn dài là niềm hạnh phúc, niềm vui vỡ òa khi gia đình chị được sống trong mái ấm khang trang.

Chị bảo, nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương và bà con làng xóm, có lẽ cả đời vợ chồng chị cũng không dám nghĩ đến ngày được sống trong một ngôi nhà rộng rãi, kiên cố như thế này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trên nền đất cũ, nơi từng là căn nhà sàn xiêu vẹo, mục nát, nay đã mọc lên 1 ngôi nhà cấp bốn khang trang, kiên cố rộng 130m2, gồm 3 phòng ngủ cùng khu bếp và công trình phụ khép kín.

Hành trình từ căn nhà dột nát đến mái ấm vững chãi

Tháng 8/2025, khi báo Dân trí phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành 10 nhà Nhân ái tại UBND xã Tri Lễ, trời mưa tầm tã khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở, ngập sâu, đi lại rất khó khăn. Dẫu vậy, chị Vót quyết tâm mang tấm biển “nhà Nhân ái - bạn đọc báo Dân trí kính tặng” về treo trang trọng trước mặt tiền ngôi nhà mới như một lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Chị Vót là hoàn cảnh trong bài viết “Người phụ nữ khuyết tật cật lực chăm lo mẹ già, bác bị liệt và 2 con nhỏ”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Nhà chị có 6 nhân khẩu nhưng có đến 3 người già yếu, khuyết tật. Mẹ chồng chị tuổi cao, thường xuyên đau nhức xương khớp. Người bác ruột khuyết tật vận động, nằm liệt nhiều năm, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Bản thân chị Vót bị tật ở tay phải, không thể cầm nắm.

Vì vậy, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai anh Hoàng Văn Bổng (SN 1994, chồng chị Vót). Để có tiền lo cho gia đình, anh Bổng xuống Bắc Ninh làm công nhân thời vụ. Sau khi trang trải tiền ăn, tiền thuê trọ và các chi phí sinh hoạt, mỗi tháng anh dành dụm gửi về quê khoảng 1-2 triệu đồng.

Căn nhà sàn cũ của gia đình chị Vót đã xuống cấp nghiêm trọng, mái thủng lỗ chỗ, vách ván cong vênh. Những đêm mưa bão, trong nhà chẳng khác ngoài trời, chị Vót chỉ biết ôm chặt 2 đứa con thơ vào lòng, co ro chờ mưa tạnh.

Sự chung tay của bạn đọc và cộng đồng

Cảm thương trước hoàn cảnh gia đình chị Vót, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ gần 155 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương hỗ trợ thêm 60 triệu đồng từ Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp gia đình có thêm điều kiện xây dựng ngôi nhà mới.

Ông Hoàng Văn Danh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Só xúc động nhớ lại: “Ngày khởi công, biết anh Bổng đi làm ăn xa, bà con lối xóm và họ hàng đã bảo nhau đến giúp. Mọi người chung tay góp công vận chuyển từng viên gạch, bao xi măng để gia đình sớm có ngôi nhà mới”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Từ Bắc Ninh, anh Bổng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 539 triệu đồng. Ngoài số tiền được bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình anh mạnh dạn vay thêm ngân hàng và người thân để hoàn thiện ngôi nhà. Đến nay, gia đình vẫn còn khoản nợ hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ chồng anh quyết tâm chăm chỉ làm việc, chắt chiu từng đồng để từng bước trả hết số nợ. Điều quan trọng nhất với vợ chồng anh lúc này là đã có một mái ấm khang trang, vững chãi, không còn phải nơm nớp lo mưa bão hay giá rét mỗi khi đông về.