Nghĩa tình quân dân nơi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức
Nghĩa tình quân dân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Đội K72

Giữa rừng cao su bạt ngàn ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, cán bộ chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng hành với họ là các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên, khắc họa bức tranh nghĩa tình quân dân đẹp đẽ.

Những ly nước mát và bữa ăn nhẹ thắm tình quân dân

Gần nửa tháng tìm kiếm, quy tập tại xã Minh Đức, Đội K72 luôn nhận được sự quan tâm từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhưng gần gũi nhất có lẽ là những người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đã đến thăm, tặng ly nước mát, bữa ăn nhẹ và những cái bắt tay thắm tình quân dân trong giờ giải lao.

Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn, thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương đến xã Minh Đức thăm hỏi, động viên. Ông không giấu nổi xúc động khi chứng kiến công tác khai quật và tình cảm quân dân. “Tôi rất xúc động khi các đoàn thể, nhân dân, các xã phường đều đến thăm động viên kịp thời và hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ Đội K72. Tôi mong rằng chúng ta sớm xác định thân nhân của các liệt sĩ”, ông Thường bày tỏ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản chung tay

Chứng kiến cán bộ chiến sĩ làm việc quên thời gian từ sáng đến đêm muộn, các thành viên Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản đã chuẩn bị từng ly nước mát, từng chiếc bánh chiên trao tay cùng lời động viên. Bà Hồ Thị Thoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: “Đã 4 ngày qua, chúng tôi đến với các chiến sĩ. Thấy các chiến sĩ làm cả ngày, đến tối vẫn chưa nghỉ, rất thương. Chúng tôi cố gắng làm những món ăn ngon cùng lời động viên”.

Tình cảm ấy hoàn toàn tự nhiên, nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Những ngụm nước ngọt mát lạnh giữa tiết trời oi ả không chỉ hạ bớt nắng nóng ngoài thực địa mà còn thắp sáng tình quân dân trên mảnh đất còn nhiều dấu tích chiến tranh.

Lời hứa từ trái tim người lính

Giữa những mệt nhọc kéo dài từ tờ mờ sáng đến tối mịt, sự quan tâm, sẻ chia của các cô, chú, anh chị, đoàn viên thanh niên giúp cán bộ chiến sĩ quên đi gian lao. Hạ sĩ Nguyễn Năng Tài (Đội K72) chia sẻ: “Những ngày qua, các cô chú đến với những món quà nhỏ, chai nước, chiếc bánh cùng lời động viên, cho bọn em thêm động lực. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để đưa các bác về với gia đình”.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chính quyền các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã đến thăm hỏi, động viên. Đó là sự khích lệ tinh thần, giúp mỗi cán bộ chiến sĩ thêm động lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong gửi lời cảm ơn

Cùng tiếp nhận tình cảm của người dân, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, trân trọng gửi lời cảm ơn và mong muốn cán bộ chiến sĩ Đội K72 tiếp tục nhận được sự đồng hành của bà con. “Nếu tìm xong địa điểm này, mình chuyển lên sân bay Lộc Ninh, rồi lên rừng Bù Gia Mập để tiếp tục tìm kiếm. Lên Bù Gia Mập vất vả lắm; bộ đội đi tới đâu hạ lán trại tới đó để nấu ăn, sinh hoạt; trên đó không có nước, muỗi, mòng, vắt rừng… rất vất vả”, Đại tá Phong nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Quân khu 7 khen thưởng tập thể, cá nhân

Ngày 28.7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khen thưởng đột xuất 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời tặng quà cho Đội K72 và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, ghi nhận, biểu dương các lực lượng, trực tiếp là Đội K72, đã đoàn kết, vượt khó, tìm kiếm và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ. Ông cũng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai và các nhân chứng, nhà hảo tâm đã đồng hành, tạo điều kiện.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc đề nghị Đội K72 tiếp tục đoàn kết, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành trọng trách thiêng liêng, đặc biệt trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.