Ông Nguyễn Thành Trung hiến đất xây trường và hồ bơi vì cộng đồng
Ông Nguyễn Thành Trung, một cư dân tại xã Vĩnh Lộc, đã có một hành động đẹp khi tự nguyện hiến tặng đất đai để xây dựng trường học và hồ bơi phục vụ cộng đồng. Câu chuyện của ông bắt đầu từ những năm tháng khó khăn khi vùng đất Cầu Đỏ còn hoang sơ, phèn mặn, với cánh đồng rộng lớn chỉ toàn cỏ năn và lau sậy. Ông Trung đã tự tay khai phá, trồng khóm và dừa nước để mưu sinh, trong khi khu vực này thiếu thốn cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và đặc biệt là trường học.
Hành trình từ nghèo khó đến quyết định hiến đất
Ông Trung có 5 người con, và hằng ngày, chúng phải băng đồng, lội ruộng để đến trường. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình trong vùng đã cho con nghỉ học sớm. Cả 5 người con của ông chỉ học đến lớp 6 hoặc lớp 7, chỉ một người học hết lớp 9 rồi phải nghỉ để đi làm thuê. Đến năm 2003, khi cuộc sống gia đình khấm khá hơn, ông Trung đã nhiều lần bàn bạc với vợ con và chủ động gặp chính quyền địa phương để đề xuất nguyện vọng hiến đất xây trường học.
Theo đó, ông tự nguyện hiến 6,5 công đất, tương đương 6.500 m2, để xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc. Phần đất này có chiều ngang mặt tiền 60 m, và ông không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào, cũng không mong được ghi danh hay vinh danh. Sau khi ngôi trường được xây dựng khang trang, địa phương liên hệ với ông để mua thêm đất xây nhà công vụ cho giáo viên, nhưng ông Trung đã không bán mà tiếp tục hiến thêm 200 m2 đất cho nhà trường.
Lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm
Ông Trung chia sẻ rằng phần đất hiến tặng gắn liền với mồ hôi, công sức cả một đời lam lũ khai hoang và cải tạo. Tuy nhiên, với ông, đất có thể mất đi, nhưng con chữ sẽ ở lại, lan tỏa và sinh sôi mãi mãi. Ông nói: "Ngày xưa tôi nghèo, hết lớp 3 phải nghỉ học. Con tôi và bao đứa trẻ ở vùng quê này cũng vất vả, khốn khó do học hành không đến nơi đến chốn. Giờ gia đình có cuộc sống khấm khá, các con đều lập gia đình, có nghề nghiệp, cuộc sống ổn định nên tôi quyết định hiến đất xây dựng trường học để trẻ em ở Vĩnh Lộc không phải thua thiệt."
Không dừng lại ở đó, chứng kiến nhiều trẻ em ở vùng quê đuối nước thương tâm do không biết bơi và sự chủ quan của người lớn, ông Trung day dứt khôn nguôi. Năm 2005, ông đã dành phần đất gần trường, đầu tư hơn 400 triệu đồng để xây dựng một hồ bơi kiên cố. Ông còn trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao an toàn cho cộng đồng.
Tác động tích cực đến địa phương
Trường THCS Vĩnh Lộc ngày nay không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình làng quê. Những dãy phòng học khang trang và sân trường rộng rãi được dựng lên từ tấm lòng và nghĩa cử sống động về lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng của ông Trung. Thầy Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước đây địa phương có một điểm trường tại ấp Vĩnh Hòa, cách trường hiện nay khoảng 3 km, với chỉ 8 lớp và xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi ông Trung hiến đất, ngôi trường mới đã được xây dựng với quy mô lớn hơn, hiện có 16 lớp, 657 học sinh và 34 cán bộ giáo viên, và đang tiếp tục cải tạo để đạt chuẩn quốc gia.
Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Thành Trung hiện tham gia Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Người cao tuổi của xã. Ông là người có uy tín ở địa phương với nhiều hoạt động xã hội nổi bật. Việc hiến đất xây trường của ông không chỉ giúp giải quyết vấn đề cơ sở vật chất giáo dục, mà còn khơi dậy tinh thần xã hội hóa vì cộng đồng. Nghĩa cử này đã lan tỏa, khuyến khích nhiều người khác chung tay góp công, góp của tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.



