Người đàn ông bán vé số phát cơm miễn phí suốt 4 năm tại bệnh viện TP.HCM
Ông bán vé số phát cơm miễn phí 4 năm ở bệnh viện

Người đàn ông bán vé số phát cơm miễn phí suốt 4 năm tại bệnh viện TP.HCM

Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc bán vé số, một người đàn ông với mái tóc bạc phơ và lưng áo ướt đẫm mồ hôi lại tay xách nách mang những phần ăn nóng hổi vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở phường Bình Trưng, TP.HCM. Ông Diệp Trung Hải, 60 tuổi, đã duy trì thói quen này một cách kiên trì trong suốt 4 năm qua, mang đến niềm an ủi cho nhiều bệnh nhân và người nhà đang gặp khó khăn.

Hành trình thiện nguyện bắt nguồn từ lòng biết ơn

Vào đúng 10 giờ sáng, dưới cái nắng gắt của Sài Gòn, ông Hải lái chiếc xe cũ kỹ chở theo 4 bao đồ lớn, bao gồm 50 hộp cơm chay, 100 ổ bánh mì và hàng trăm trái chuối. Ông lặn lội đi qua từng khoa phòng, trao tận tay những phần ăn này cho những người đang nằm viện. Công việc này bắt nguồn từ một cơ duyên sâu sắc: ông và mẹ già từng trải qua cảnh éo le khi điều trị tại bệnh viện. May mắn thay, mẹ ông đã vượt qua cơn nguy kịch nhờ sự tận tâm của các bác sĩ. Chính trải nghiệm này đã thôi thúc ông Hải phát tâm trả ơn cuộc đời bằng cách phát cơm miễn phí.

Ông Hải hiện sống trong một căn phòng trọ cũ gần bệnh viện cùng mẹ già đã ngoài 90 tuổi, nằm một chỗ hơn 20 năm. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do một tay ông chăm sóc. Công việc chính của ông là bán vé số, thỉnh thoảng chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Mỗi sáng, ông thức dậy từ sớm để đi bán vé số, đến khoảng 7 giờ thì chạy xe đến chùa nhận cơm từ thiện, sau đó tự mua thêm bánh mì và chuối. Tới hơn 10 giờ, ông lại tất bật mang thức ăn vào bệnh viện.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những phần cơm ấm lòng và sự lan tỏa yêu thương

Mỗi phần ăn do ông Hải chuẩn bị gồm một hộp cơm chay, một ổ bánh mì và một trái chuối, được gói ghém cẩn thận. Bà Nguyễn Thị Nga, 60 tuổi, người thân của một bệnh nhân, chia sẻ: "Trong suốt 2 tháng chăm người thân điều trị tại đây, ngày nào tôi cũng nhận cơm từ ông. Ông Hải tốt bụng lắm, lần nào cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đều đặn xuất hiện".

Hình ảnh người đàn ông lặng lẽ mang cơm đi khắp các khoa phòng đã trở nên quen thuộc với nhiều người trong bệnh viện, từ nhân viên bảo vệ, y bác sĩ đến người nhà bệnh nhân. Anh Trần Quốc Hải, 38 tuổi, sau khi tiếp xúc với ông, đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, nhận được sự khâm phục từ cộng đồng. Nhiều người mong muốn gửi thêm kinh phí để hỗ trợ ông tiếp tục công việc ý nghĩa này.

Lòng tốt được đền đáp và tinh thần lạc quan

Không chỉ dựa vào thu nhập từ bán vé số, những phần cơm nghĩa tình còn là sự góp sức của nhiều người xung quanh. Có những bệnh nhân thương ông vất vả, mỗi lần gặp đều gửi ông 10.000 đến 20.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ, nhưng ông luôn trân quý và dành dụm để chuẩn bị những phần ăn ngon hơn cho lần sau. Ông Hải tâm sự: "Có ngày bán vé số ế, tôi còn có tiền của cô bác cho để lo cơm cho hôm sau".

Ông Hải làm được ngày nào thì dành tiền để mua đồ ăn, không giữ lại phần nào cho mình. Khi được hỏi về việc lo lắng cho sức khỏe bản thân, ông chỉ đơn giản trả lời với một tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ: "Tôi khỏe lắm, chắc tôi không bệnh đâu. Xưa mẹ thương tôi bao nhiêu, thì giờ tôi cố gắng hết sức bấy nhiêu để lo cho mẹ thôi". Hành động thiện nguyện của ông không chỉ giúp đỡ người khác mà còn mang lại niềm vui và ý nghĩa cho chính cuộc đời mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình