Lớp Judo đặc biệt 15 năm dạy trẻ nghèo học té ngã để đứng lên
Lớp Judo 15 năm dạy trẻ nghèo học té ngã để đứng lên

Gần 15 năm qua, một lớp học Judo tự vệ tại phường Phú Thạnh, TP.HCM vẫn ngày ngày sáng đèn, chào đón những mảnh đời lang thang và những đứa trẻ yếu thế. Lớp học do võ sư Trịnh Công Sơn đứng lớp, không thu bất kỳ khoản phí nào, mở cửa cho mọi thành phần trong xã hội.

Lớp học đặc biệt dành cho trẻ em nghèo

Lớp Judo này không chỉ dạy võ thuật mà còn dạy các em cách té ngã và đứng lên, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Võ sư Trịnh Công Sơn chia sẻ: "Tôi muốn các em có một nơi để rèn luyện thể chất, tinh thần, và quan trọng là biết cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống."

Hoàn toàn miễn phí, không phân biệt đối tượng

Lớp học hoạt động dựa trên sự đóng góp tự nguyện và lòng hảo tâm. Hơn 15 năm, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được học tập, rèn luyện tại đây. Nhiều em từng lang thang, cơ nhỡ đã tìm thấy niềm vui và định hướng tương lai nhờ lớp học này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Không chỉ là nơi dạy võ, lớp Judo còn là mái ấm tinh thần, giúp các em nhỏ yếu thế có thêm nghị lực sống. Võ sư Trịnh Công Sơn cho biết: "Nhiều em sau khi học đã trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi."

Lớp học đã trở thành một địa chỉ tin cậy, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội tại TP.HCM.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình