Lớp học thầm lặng: Nơi gieo mầm nhân ái cho người khiếm thính
Lớp học thầm lặng: Gieo mầm nhân ái cho người khiếm thính

Hành trình nhân ái của bà Lê Thị Hồng Hoa bắt đầu từ năm 2003, khi bà giảng dạy môn đan móc tại Trường dạy trẻ khuyết tật TP. Cần Thơ. Nhận thấy các em học sinh dù khiếm thính nhưng rất chăm chỉ, nhanh nhẹn và có khả năng tiếp thu tốt, bà quyết định giúp các em có một nghề để tự nuôi sống bản thân.

Cơ sở dạy nghề miễn phí

Năm 2006, bà Hoa mở cơ sở dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật ngay tại nhà mình trên đường Sông Hậu. Các học viên được cung cấp nguyên vật liệu hoàn toàn miễn phí và được trả công xứng đáng cho sản phẩm làm ra. Phần lớn học viên là người khiếm thính, tạo nên không gian lớp học yên tĩnh đặc trưng. Bà Hoa giao tiếp bằng cách viết ra giấy và làm mẫu trực tiếp. "Chỉ cần vài động tác, các em đã hiểu", bà chia sẻ.

Sự kết nối không lời

Mối quan hệ giữa cô và trò không dựa trên ngôn ngữ mà ở sự kiên nhẫn, đồng cảm và gắn bó lâu dài. Những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ giản dị trở thành "tiếng nói" chung, giúp họ thấu hiểu nhau. Nhờ đó, nhiều học viên đã gắn bó hàng chục năm, xem nơi đây như mái nhà thứ hai.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đến nay, gần 40 học viên đã được đào tạo nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Hoàng Phú, người khiếm thính, học nghề từ năm 17 tuổi và vẫn gắn bó với cơ sở. "Nhờ cô Hoa, tôi có nghề, có thể lo cho bản thân và gia đình", anh chia sẻ qua bút đàm. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (30 tuổi) cũng có 10 năm gắn bó, trở thành học viên khéo tay, sáng tạo nhiều mẫu sản phẩm mới.

Sản phẩm của nghị lực và khát vọng

Bà Hoa luôn vui mừng khi học viên tìm được công việc tốt hơn. "Nếu các em ra ngoài làm việc tốt, thu nhập cao hơn thì tôi rất mừng. Nhưng nếu không phù hợp, khi nào cần thì cứ quay về, tôi luôn sẵn sàng đón nhận", bà nói.

Hiện cơ sở có khoảng 12 học viên thường xuyên, mỗi người có thu nhập từ hơn 1 triệu đến trên 3 triệu đồng/tháng. Sản phẩm đa dạng với hơn 60 mẫu, từ móc khóa, túi xách, ví, giỏ sách đến vật dụng trang trí. Điểm đặc biệt là hoàn toàn không sử dụng kim loại, thân thiện và tiện lợi. Nhờ sự tỉ mỉ và tính thủ công cao, sản phẩm được khách hàng, đặc biệt là du khách quốc tế, đánh giá cao. Sản phẩm được bán tại cơ sở, tham gia hội chợ, lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch ở Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

Theo bà Hoa, sản phẩm thủ công kén thị trường, chịu áp lực cạnh tranh từ hàng công nghiệp giá rẻ. Người bình thường có thể làm nhanh hơn, giá thành thấp hơn, khiến cơ hội việc làm của người khuyết tật bị thu hẹp. Dù vậy, bà vẫn kiên trì với con đường đã chọn, bởi mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là minh chứng cho nghị lực và khát vọng vươn lên của các học viên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình